“Memento Mori: Đất” - phim Việt về bệnh nhân ung thư đến Busan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Memento Mori: Đất” - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ đã có buổi chiếu chính thức đầu tiên (world premiere) và giao lưu với khán giả tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (Hàn Quốc). Câu chuyện về hành trình cận tử của bệnh nhân ung thư nằm trong số 10 phim tranh giải ở hạng mục chính New Currents.
Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ và các diễn viên trên thảm đỏ LHP Busan 2022

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ và các diễn viên trên thảm đỏ LHP Busan 2022

Khá đông khán giả tại Busan đã mua vé vào rạp xem các buổi chiếu của “Memento Mori: Đất” (tổng cộng 4 buổi tại LHP Busan) là một tín hiệu đáng mừng cho phim Việt tại LHP lớn hàng đầu châu Á này. Cây bút Neil Young của trang Screen International đánh giá: “Các khoảnh khắc trong giai đoạn cận tử của người phụ nữ trẻ được đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ kể lại dưới cái nhìn đầy tinh tế của một người quan sát”. Trong khi đó, Ban tổ chức LHP Busan thì cho rằng: “Phim có chủ đề nặng ký về sự sống và cái chết được truyền tải bằng những hình ảnh tuyệt mỹ”.

Hành trình cận tử phi thường

“Thời gian không chờ đợi ai bao giờ cả” là thông điệp trên poster “Memento Mori: Đất”. Thời gian không chờ đợi Vân (nhân vật nữ chính) - một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sắp lìa trần - tiếp tục sống bên gia đình nhỏ lặng lẽ của cô gồm Hoàng, một người chồng tìm mọi cách chăm sóc vợ trong lúc thập tử nhất sinh và 2 cô con gái hồn nhiên là Nguyệt và Nga. Trên chiếc giường bệnh chật hẹp trong ngôi nhà nhỏ ở vùng cao nguyên xanh bạt ngàn, Vân lắm lúc mộng mị giữa thực và mơ để chống chọi những cơn đau. Cô dồn sức ghi lại những lời nhắn gửi cho 2 cô con gái nhỏ, đồng thời quyết liệt với ý định hiến tạng dù cha và chồng không đồng tình. Tâm nguyện của Vân trong những ngày cuối đời thật đáng quý.

Bộ phim đã miêu tả sự chống chọi của bệnh nhân ung thư sắp từ giã cõi đời và tâm trạng đau khổ hay bối rối của những người thân xung quanh. Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ đã lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật trong cuốn sách “Điểm đến của cuộc đời” (phát hành năm 2018) của tác giả Đặng Hoàng Giang để viết kịch bản cho “Memento Mori: Đất”. Đây chỉ là phim đầu tiên trong dự án bao gồm chuỗi 3 phim. Ở 2 phần tiếp có tên gọi: “Memento Mori: Nước” và “Memento Mori: Lửa”. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang khi xem phim “Memento Mori: Đất” đã cho rằng, những điều hữu ích từ các câu chuyện về bệnh nhân ung thư cận tử sẽ giúp cho công chúng “xác định được điều gì là quan trọng trong cuộc đời này”.

Chọn lựa dũng cảm của đạo diễn

Marcus Mạnh Cường Vũ đã thành công khi “thoát được khỏi sách gốc” để thể hiện câu chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh khá tốt, nhiều kìm nén, ít thoại và không thật sự đẩy cao trào. Đây là ưu điểm mà cũng là điểm hạn chế của phim. Marcus chọn cách làm không bi lụy, không đẩy câu chuyện và nhân vật theo hướng thật bi kịch (drama), đẫm nước mắt để câu khách, đó là một sự lựa chọn dũng cảm và văn minh. Không phải đạo diễn nào cũng thoát được cám dỗ này khi làm phim.

Cũng vì vậy, phim theo trường phái “art-house” này vừa kén khách, vừa có cảm giác… chưa tới. Các chi tiết đắt chưa được khai thác tận cùng, ví dụ như cảnh Hoàng (người chồng) lau người cho vợ. Các mối quan hệ trong phim lẽ ra còn có thể đào sâu, cảm động hơn nữa, đặc biệt là mối quan hệ mẹ con giữa Vân và 2 bé Nguyệt, Nga. Dẫu sao, “Memento Mori: Đất” cũng tràn ngập màu xanh của sự sống dù cho nói về cái chết. Những khuôn hình duy mỹ trong phim mang đến cảm giác hướng đến tương lai chứ không tuyệt vọng, bế tắc. Đó là một sự tương phản khiến người xem thấu hiểu về thông điệp “cây đời mãi xanh tươi”.

“Memento Mori: Đất” là bộ phim Việt Nam duy nhất tham gia LHP Busan lần thứ 27-2022 (diễn ra từ ngày 5 đến 14-10), mở ra cơ hội để bộ phim tiến xa hơn trên thị trường thế giới. Phim do BHD phát hành tại Việt Nam và Vietnam Media Corp đại diện bán bản quyền quốc tế, quy tụ các diễn viên Red (vai Vân), Kim (vai Hoàng), Thạch Kim Long (vai bố Vân), Hữu Thanh Tùng (vai Kiên), Triệu Mẫn (vai Nguyệt) và Triệu Minh (vai Nga). Nhà sản xuất là Vũ Hải Linh và Marcus Mạnh Cường Vũ. Ngoài việc ra mắt tại LHP Busan, “Memento Mori: Đất” còn trình chiếu và được đề cử Phim hay nhất tại Việt Film Fest 2022 ở California (Mỹ), đồng thời tranh giải Phim truyện Đông Nam Á tại LHP BaliMakarya 2022 ở Indonesia.

Bộ phim cũng đang chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 7-10. Đây không chỉ là một bộ phim mà còn là một dự án cộng đồng nhân văn. Mỗi tấm vé bán ra tại Việt Nam đều sẽ được ghi nhận vào chiến dịch “100.000 thông điệp Sống” của quỹ Memento Mori nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư và người thân xem phim tại rạp chiếu hoặc xem trực tiếp tại một số bệnh viện ung bướu trên toàn quốc.

Marcus Mạnh Cường Vũ (trái) tại Busan 2022
Marcus Mạnh Cường Vũ (trái) tại Busan 2022

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với vai trò Giám đốc Liên hoan phim Yxine Film Fest (YxineFF), Giám tuyển phim độc lập tại Việt Nam. Anh từng tham gia 2 dự án phim truyện dài gồm: “Đảo của dân ngụ cư” (đạo diễn Hồng Ánh); “Thị Mai” (nữ đạo diễn người Tây Ban Nha Patricia Ferreira). Từ năm 2017 Marcus từ Đức quay về ở hẳn tại Việt Nam để tham gia nhiều công việc liên quan đến điện ảnh hơn. Anh nói: “Tác phẩm “Memento Mori: Đất” là một phim độc lập nhỏ, lại là phim điện ảnh dài đầu tay nên nó có thuận lợi là được tôi dồn mọi tâm huyết”.

Những người đồng hành đã thành lập dự án xã hội Memento Mori từ năm 2018 để hoạt động dưới hình thức gây quỹ cộng đồng nhằm chuyển thể cuốn sách của tác giả Đặng Hoàng Giang thành vở kịch “Memento Mori” và 3 phim điện ảnh đều do Marcus Mạnh Cường Vũ đạo diễn. “Tôi vô cùng xúc động khi trải qua 5 năm, cuối cùng bộ phim cũng ra mắt công chúng và lan tỏa thông điệp Memento Mori: Hãy nhớ, ta đang sống”.