- Mối tình vượt thời gian ở 2 đầu chiến tuyến
- Bị bắt cóc từ khi mới sinh, sau 17 năm được đoàn tụ cùng gia đình
- Lạc mất gia đình 37 năm vì lên nhầm tàu hoả
Năm 1944, trong thời gian làm việc tại Đức, người phụ nữ này mang thai với một binh sĩ Đức đã có vợ. Khi đứa trẻ chào đời, gia đình binh sĩ Đức đã mang bé đi. Sau đó, bà trở về làng Novellara, miền Bắc Italia, vào năm 1945. Kể từ đó, bà bặt tin con. Sau khi cha mất hồi năm ngoái, cô con gái tên là Margot Bachmann bắt đầu tìm kiếm mẹ đẻ của mình.
Thông qua hệ thống tìm kiếm người thân ITS được thành lập sau Thế chiến thứ hai và sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ Italia, Margot đã tìm được mẹ. “Đây là một cuộc đoàn tụ kỳ diệu bởi rất hiếm khi mẹ và con gái tìm thấy nhau sau 71 năm”, Người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Italia nói với tờ La Repubblica.