Mẹ bị con gái hành hung vì...sống quá lâu

ANTĐ - Cụ bà Connie Goodman, 97 tuổi đã bị cô con gái 67 tuổi dùng gối làm cho ngạt thở sau khi gọi bà là “điều phiền toái” vì “sống quá lâu”.
Cảnh sát tại thành phố Leicestershire-Anh đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ tín hiệu phát ra từ chiếc vòng tay của cụ bà Goodman khi bị chính con gái mình- bà Julie Faulkner dùng gối làm cho ngạt thở. Vụ tấn công xảy ra vào ngày Chủ nhật, theo đúng lịch tới thăm mẹ của bà Faulkner. 
Theo lời cụ Goodman kể lại, bà Faulkner đã nổi giận khi cụ hỏi bà hay người chăm sóc cụ sẽ nấu bữa tối. Ngay sau đó, con gái cụ đã kéo cụ xuống chiếc ghế mà bà ta đang ngồi, vòng tay qua cổ cụ và nói “Bà là một điều phiền toái vì đã  sống quá lâu” sau đó cầm một chiếc gối đè lên mặt mẹ mình. May mắn thay, cụ Goodman đã kịp nhấn nút khẩn cấp trên chiếc vòng tay để kết nối điện thoại với cảnh sát.

Khi bị bắt giữ và được cảnh sát cho nghe đoạn băng họ ghi âm được cuộc gọi mà cụ Goodman đã thực hiện, người con không có lương tâm này nhất quyết không thừa nhận có tiếng  vật lộn trong điện thoại mà còn nói rằng “ Tôi chỉ làm những gì bà ấy yêu cầu là lấy một chiếc gối. Các anh không thấy là tôi đang chăm sóc một cụ già 97 tuổi có vấn đề về trí não hay sao”. 

Mẹ bị con gái hành hung vì...sống quá lâu ảnh 1
Bà Faulkner liên tục phủ nhận hành động của mình với cảnh sát


Theo lời cụ Goodman thì con gái mình là người nghiện rượu và trước khi hành hung, bà Faulkner đã uống rượu. Cụ thừa nhận con gái mình đã làm xáo trộn cuộc sống nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra hành động kinh khủng như vậy.

Tòa án thành phố Leicestershire đã kết tội bà Faulkner 5 năm tù giam vì tội hành hung. Thêm vào đó, bà sẽ phải sống nốt phần đời còn lai mà không được gặp gỡ mẹ mình thêm một lần nào nữa do cụ Goodman không muốn tiếp xúc với con mình trừ khi dùng  điện thoại. Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc cho vết thương ở mũi, cụ Goodman về nhà đã thay ngay ổ khóa và cô cháu ngoại đã dọn đến ở cùng một người được thuê riêng để chăm sóc cụ.