May mà có Google

ANTĐ - Google vừa công bố top tìm kiếm năm 2015 cho thấy mối quan tâm của giới trẻ các nước, trong đó có Việt Nam đấy ông ạ.

- Tưởng là phát hiện gì gây sửng sốt, loại trừ lớp người cổ hủ, lạc hậu như bọn mình, giới trẻ bây giờ một ngày không vào mạng có lẽ không sống nổi.
- Ông bình tĩnh mà nghe Google công bố 10 vấn đề được giới trẻ Việt Nam quan tâm tìm kiếm nhiều nhất nhé, nào là “vợ người ta”, “âm thầm bên nhau”, “không phải dạng vừa đâu”, rồi tiếp đến là “Fast & Furious”, “em của quá khứ”, “cười xuyên Việt”, “cô dâu 8 tuổi”…
- Thôi thôi, ông chưa kể hết mà tôi đã thấy chối rồi, sao toàn thấy phim ảnh, bài hát thế nhỉ?
- Tôi cũng ngao ngán. Sao giới trẻ lại chỉ sa đà vào mấy thứ giải trí đó nhỉ, còn bao vấn đề kinh tế - xã hội khác lại có ít người quan tâm…
- Sát sườn nhất là thông tin có tới 225.500 người thất nghiệp có trình độ đại học cũng không được tìm kiếm nhiều bằng “cười xuyên Việt”, “cô dâu 8 tuổi”… đấy ông ạ.
- Thôi, ta cứ tự an ủi, coi thông tin Google công bố chỉ là số liệu tham khảo, thể hiện về một bộ phận giới trẻ thôi chứ không phải tất cả.
- Cũng may mà còn có Google để so sánh với sự tìm kiếm của giới trẻ ở Singapore, họ quan tâm nhiều nhất là ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội, việc làm, HIV…