Mâu thuẫn cá nhân, nhiều thanh niên vác dao chém nhau trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 15 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là các đối tượng mang hung khí tham gia vụ hỗn chiến trong đêm 23-8-2022 tại khu vực giao cắt giữa đường Tỉnh lộ 427 và tuyến vào xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn với nhau từ trước giữa nhóm của Nguyễn Thông Hoàn, SN 2005, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín và Nguyễn Tiến Đạt, SN 2003, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, khoảng 20h30 ngày 23-8, Nguyễn Tiến Đạt đi cùng đồng bọn thì gặp Nguyễn Thông Hoàn đi cùng vài thanh niên khác.

“Ngứa mắt” với đối phương, Đạt đã điều khiển xe máy đuổi theo đến đoạn đường Tỉnh lộ 427 thuộc địa phận xã Thư Phú, huyện Thường Tín, vượt lên tạt đầu xe và chửi nhóm của Hoàn. Thấy vậy, Hoàn cùng cả nhóm phóng xe bỏ chạy về nhà đối tượng Đỗ Kim Việt Tùng, SN 2004, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín lấy 1 thanh kiếm, đồng thời rủ thêm chục đối tượng khác quay lại điểm vừa bị Hoàn chặn đầu để tìm đánh nhưng không gặp, đã rủ nhau đi uống nước.

Các thanh niên này đều đã bỏ học, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang

Các thanh niên này đều đã bỏ học, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang

Đến khoảng 23h, Đạt gọi điện thoại cho Hoàn vừa chửi, vừa hẹn nhau ra khu vực xã Vân Tảo để “giải quyết mâu thuẫn”. Khi đối phương đồng ý, các đối tượng đi nhặt thêm vỏ chai bia bằng thủy tinh mang theo và di chuyển đến điểm hẹn.

Về phía nhóm của Hoàn, sau khi nhận được điện thoại của thách thức của Đạt, đối tượng này cũng rủ thêm hơn chục thanh niên khác cùng trú tại huyện Thường Tín mang theo vỏ chai bia thủy tinh, 1 tuýp sắt hàn dao quắm, 1 con dao, 1 thanh kiếm, rồi chở nhau đến khu vực xã Vân Tảo tìm nhóm của Đạt nhưng không gặp.

Nguyễn Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Thông Hoàn

Nguyễn Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Thông Hoàn

Tức tối, Hoàn gọi điện chửi Đạt và tiếp tục hẹn nhau ra khu vực cầu Hát hỗn chiến. Khoảng 10 phút sau, nhóm của Đạt đi tới thì bị Hoàn ra lệnh cho đồng bọn ném vỏ chai bia về phía đối thủ. Bị tấn công, Đạt cùng các đối tượng trong nhóm điều khiển xe bỏ chạy về hướng đê sông Hồng, chỉ có xe của Nguyễn Trọng Vinh chở theo Lưu Đức Huy là quay xe phóng về hướng thị trấn Thường Tín, vừa chạy vừa ném vỏ chai thủy tinh vào nhóm của Hoàn.

Hung khí các đối tượng mang đi hỗn chiến

Hung khí các đối tượng mang đi hỗn chiến

Vinh và Huy chạy được khoảng 300m thì bị xe của Nguyễn Xuân Thuần, SN 2005, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín và Trịnh Đức Sơn, SN 2004, trú tại xã Chương Dương, huyện Thường Tín đuổi kịp. Sơn điều khiển xe áp sát, còn Thuần ngồi sau dùng tuýp sắt hàn dao quắm chém trúng tay Vinh khiến xe bị đổ, Vinh và Huy ngã ra đường. Nhóm của Hoàn bỏ đi, còn Vinh được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, xác định tính chất, mức độ manh động của các đối tượng, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo các lực lượng tập trung truy bắt bằng được, không để sót lọt bất kỳ đối tượng nào trong vụ hỗn chiến.

Ngay ngày 24-8, hơn 20 thanh niên đã bị bắt giữ. Quá trình điều tra, ngày 31-8, Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can và tạm giam 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật để răn đe.

Cũng theo Công an huyện Thường Tín, các đối tượng này đều đã bỏ học, duy nhất chỉ có Nguyễn Tiến Đạt là mới tốt nghiệp THPT và đỗ vào 1 trường cao đẳng. Nhóm thanh niên này thường xuyên dạt nhà đi lang thang, tụ tập chơi bời đàn đúm.

“Các đối tượng mâu thuẫn từ lâu, lần nào chạm mặt trên đường cũng lao vào đánh nhau. Thậm chí có lần được một người gọi cả hai bên ra giảng hòa nhưng khi gặp thì Hoàn lại dùng vỏ chai bia ném nên mâu thuẫn ngày càng tăng. CAH sẽ xử lý nghiêm và tổ chức điều tra cơ bản chặt chẽ các thanh niên trong độ tuổi mới lớn mà bỏ học, chơi bời lêu lổng để có biện pháp phòng ngừa, răn đe, không để xảy ra tình trạng tương tự” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần khẳng định.