Mạo danh cán bộ Nhà nước để lừa đảo

(ANTĐ) - Nguyễn Thị Huyền My (SN 1983), trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ - đối tượng bị Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ truy nã về hành vi lừa đảo tài sản người xuất khẩu lao động, vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Với thủ đoạn giả danh cán bộ của Bộ LĐ-TB&XH, My đã lừa đảo hàng chục người lao động để chiếm đoạt số tiền gần 40.000USD.

Mạo danh cán bộ Nhà nước để lừa đảo

(ANTĐ) - Nguyễn Thị Huyền My (SN 1983), trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ - đối tượng bị Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ truy nã về hành vi lừa đảo tài sản người xuất khẩu lao động, vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Với thủ đoạn giả danh cán bộ của Bộ LĐ-TB&XH, My đã lừa đảo hàng chục người lao động để chiếm đoạt số tiền gần 40.000USD.

Đối tượng My
Đối tượng My

My xuất thân trong một gia đình cơ bản, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Y Hà Nội, chị ta được nhận về làm việc tại một trung tâm y tế trên địa bàn quận Tây Hồ. Với ham muốn làm giàu, năm 2007, My đã nộp đơn xin nghỉ việc ở trung tâm y tế. Thời điểm năm 2007-2008, xu hướng đi xuất khẩu lao động ở các nước Đông Âu và một số nước Châu Á “nóng” hơn bao giờ hết. Nắm được điều đó, My chủ động lang thang tại các đại sứ quán, tự nhận mình là cán bộ của Phòng Xúc tiến lao động ngoài nước - Cục Quản lý lao động ngoài nước, thuộc Bộ

LĐ-TB&XH, để tuyển người đi xuất khẩu lao động. Cô ta đưa ra các thông báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước và nói rằng, Cục có chỉ tiêu tuyển dụng lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Cũng tại thời điểm đó, văn phòng làm việc của Cục Quản lý lao động ngoài nước tạm chuyển về một tòa nhà trên đường Lê Hồng Phong, quận Ba Đình. Biết được việc này, cô ta tìm cách lê la tại đây để mời chào và lấy lòng tin các “con mồi”.

Người đàn ông tên Phùng Văn Thân (SN 1974), quê ở Trung Hưng, Sơn Tây là người “cắn câu” đầu tiên. Một buổi sáng tháng 5-2008, anh Thân đến làm thủ tục xin cấp visa cho 3 người quen đi lao động tại CH Séc. Anh đến văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước đăng ký. Vừa đến cửa, anh Thân được một cô gái trẻ, mặc bộ vest lịch sự, tay ôm cặp hồ sơ đi tới giới thiệu tên là My, cán bộ Phòng Xúc tiến lao động ngoài nước. Cô ta nói được cơ quan giao nhiệm vụ lo giấy tờ, thủ tục cho người lao động chuẩn bị đi các nước Đông Âu. My đã gợi ý để anh Thân “nhờ” làm hộ visa cho 3 người quen với giá trọn gói 3.000USD. Rồi cô ta nói rằng, nếu người nhà anh Thân được đi xuất khẩu tại Hàn Quốc lần này sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bởi chỉ phải đóng 3.500USD/người, sẽ được xuất ngoại ngay sau 18 ngày mà không phải mất thời gian học nghề, học tiếng.

Sang Hàn Quốc, người lao động sẽ làm công nhân ở các khu công nghiệp, được hưởng lương, thưởng cao… Nghe hấp dẫn và chắc chắn như vậy, anh Thân đã về gom góp 16.000USD và chuyển 8 bộ hồ sơ cho My nhờ lo hộ. Khi nhận tiền đặt cọc, My chứng tỏ uy tín bằng việc viết giấy biên nhận, đóng dấu đỏ của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, để tạo lòng tin cho người lao động, My đã nhiều lần hẹn và đưa những người này đi khám sức khỏe ở bệnh viện Xanh Pôn. Khi khám xong, My còn tặng mỗi người lao động 1 chiếc vali loại to để đựng hành lý và hẹn ngày lên đường. Số lao động bị My lừa còn nhiều lần được chị ta hẹn đến khách sạn Daewoo để làm thủ tục ra sân bay. Nhưng những lần đó, My đều nghĩ ra các lý do trì hoãn. Nhiều lần lỡ hẹn, những người lao động sinh nghi và tìm đến My đòi tiền thì My đã cao chạy xa bay. Sự việc sau đó được trình báo lên CAQ Tây Hồ.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình và từ lá đơn của các bị hại, các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Tây Hồ đã xác minh, làm rõ: Ngoài anh Thân, My còn lừa đảo một số bị hại khác, số tiền mà My lừa đảo, chiếm đoạt đến thời điểm chị ta bỏ trốn là gần 40.000USD. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra truy bắt Nguyễn Thị Huyền My. Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu dựng lên các mối quan hệ của My.

Theo đó, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Tây Hồ đã rà soát, lần theo dấu vết đối tượng, đi nhiều tỉnh thành như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh… để xác minh song không có kết quả. Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Huyền My về hành vi lừa đảo tài sản của người xuất khẩu lao động. Cho đến những ngày cuối tháng 11-2010, khi nhận được tin My xuất hiện tại Hà Nội, tổ công tác đã bí mật tập kích, bắt giữ. Tại cơ quan công an: Cô ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với My để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo. Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng liên quan.

Quang Tấn