Mạnh tay là đúng

ANTĐ - Tôi đã nghe nói cảnh sát giao thông hóa trang, hôm qua, buổi tối mới được chứng kiến. Hay lắm.
Mạnh tay là đúng  ảnh 1

CSGT Hà Nội khống chế một "quái xế"

- Mặc thường phục ai nghe, đứa bố láo nó lại chống người thi hành công vụ ấy chứ?...

- Chống thế nào được. Này nhé, đầu ngã tư có hai cảnh sát mặc sắc phục đàng hoàng, chặn kẻ vi phạm, “nó” quay xe chạy ngược lại, nào ngờ - có 3 cảnh sát mặc thường phục xông ra giơ thẻ công an - tóm gọn.

- Hay thật, mọi khi thì “nó” chạy mất, lại còn gây nguy hiểm cho người khác ấy chứ.

- Chưa hết - chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ ở đầu đường Thanh Niên - Yên Phụ - tổ công tác bắt giữ đến hơn 20 trường hợp vi phạm giao thông. Hiệu quả hơn nữa là khám cốp xe của một “ông” choai choai, tóc nhuộm vàng hoe. Trong cốp xe có... dao tông dài gần một mét...

- Bấy lâu nay, dân kêu cảnh sát giao thông có vẻ chùn tay, chỉ xử lý... đàn bà, con gái. Bây giờ mạnh tay với mấy đứa ngổ ngáo là đúng quá rồi. Dân chúng tôi ủng hộ.

- Có cả “lính” cơ động, “lính” hình sự - kẻ nào có dấu hiệu phạm tội hình sự là... a lê hấp, đưa thẳng về phòng hình sự làm rõ. Thế mới là lập lại kỷ cương.