Hà Nội

Mang tay công, đi xe bị phá khóa còn “chày cối” cãi là xe của bạn

ANTĐ - Mặc dù mang theo trong người một tay công và nhiều đầu vam phá khóa, bản thân chiếc xe máy đang điều khiển ổ khóa cũng bị cậy phá nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, “chày cối” cãi là xe... mượn của bạn.

Khoảng 16h30 phút ngày 20/8, các trinh sát của tổ công tác Y6/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại điểm C, chốt giao thông Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 28L1 – 2996, có dấu hiệu nghi vấn, đã nhanh chóng thông báo về vị trí chốt chặn để yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy lực lượng làm nhiệm vụ, nam thanh niên đã quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đón đầu và khống chế đưa về chốt.

Đối tượng ngoan cố, "chày cối" cãi chiếc xe trên là của bạn 

Tại đây, tổ công tác đã thu giữ trong người đối tượng 1 tay công phá khóa hình chữ T cùng nhiều đầu vam phá khóa. Qua kiểm tra, chiếc xe mà đối tượng điều khiển được phát hiện là đã bị bẻ khóa, dù không cắm chìa nhưng chiếc xe vẫn nổ máy bình thường.

Đối tượng Đỗ Đình Nam, SN 1990, trú tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên một mực nói không biết gì hết. Nam còn “chày cối” cãi là mượn xe của bạn nhưng không giải thích được việc trong người có tay công và vam phá khóa.

Tổ công tác Y6/141 – CATP Hà Nội đã lập biên bản, bàn giao vụ việc, đối tượng cho CAQ Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.