Mắc kẹt 3 tuần trong nhà tắm
(ANTĐ) - Một cụ bà sống ở Epinay-sous-Senart, Thủ đô Paris (Pháp) đã bị mắc kẹt trong nhà tắm suốt 3 tuần mới được lực lượng cứu hộ giải thoát.
Cụ bà 69 tuổi này vào nhà tắm và khóa cửa bất ngờ bị kẹt từ hôm 1-11. Bà đã cố gắng lấy gót giày đập vào bức tường sát với căn hộ liền kề để kêu cứu nhưng vô vọng. Suốt thời gian bị mắc kẹt, bà đã uống nước máy để duy trì sự sống và giữ vững tinh thần bằng cách tắm rửa, đánh răng.
Cảnh sát đã tới căn hộ sau khi nhận được điện thoại của hàng xóm cho biết bà cụ đã vắng bóng nhiều ngày qua. “Sau khi gõ cửa, chúng tôi áp sát tai vào cánh cửa để nghe và nghe thấy giọng nói yếu ớt: “Tôi bị mắc kẹt, hãy đưa tôi ra”. “Nếu người hàng xóm gọi cho chúng tôi muộn một chút thì có thể nạn nhân đã tử vong.
Căn hộ của bà cụ ở tầng hai và không có cửa sổ nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu” - một nhân viên cảnh sát địa phương nói. Nạn nhân bị kiệt sức vì đói đã được chuyển tới bệnh viện điều trị và sức khỏe đã dần hồi phục.
N.H
(Theo Mirror)