M.U vs Aston Villa: Lên dây cót tinh thần chờ Hùm xám

ANTĐ - Không còn nhiều hy vọng với tham vọng vào top 4 hay thậm chí là giành vé dự cúp châu Âu mùa tới nhưng trận đấu với đối thủ ưa thích Aston Villa sẽ là cơ hội để M.U lên dây cót tinh thần chờ đón “Hùm xám” Bayern Munchen ở Champions League. 
Thất bại thảm hại 0-3 trước đội bóng cùng thành phố Manchester City ở lượt trận đấu bù giữa tuần ngay tại Nhà hát của những giấc mơ như giọt nước làm tràn ly, với niềm tin vốn còn rất ít ỏi từ người hâm mộ đối với David Moyes. 

Thêm một kỷ lục buồn nữa được nhà cầm quân 50 tuổi người Scotland “chinh phục”, khi lần đầu tiên trong suốt 77 năm qua, Quỷ đỏ thua kém đội bóng hàng xóm thành Manchester tới 15 điểm trên bảng xếp hạng tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Không những vậy, đây cũng là lần đầu tiên M.U để thua 6 trận trên sân nhà tại Premier League kể từ mùa giải 2001-2002. Lần gần nhất Quỷ đỏ để thua tới 7 trận trên sân nhà cũng đã cách đây 40 năm, vào mùa giải 1973-1974 và sau đó phải xuống hạng. 
M.U vs Aston Villa: Lên dây cót tinh thần chờ Hùm xám ảnh 1
Người được chọn, David Moyes - sai lầm cuối cùng của Sir Alex ở M.U ?

Màn “nổi loạn” của các CĐV M.U đòi ăn thua đủ với HLV đội nhà ngay trên khán đài chưa từng xuất hiện trong “triều đại” kéo dài 26 năm của Sir Alex Ferguson đã rất nhanh chóng xuất hiện ở Old Trafford chỉ 9 tháng sau khi người kế nhiệm David Moyes xuất hiện.

Không chỉ người hâm mộ muốn dỡ bỏ tấm biển “Người được lựa chọn” (The Chosen One) trên khán đài ở Nhà hát, ngay cả BLĐ Quỷ đỏ cũng đã tính nước sa thải David Moyes, và việc nhà cầm quân người Scotland xách va-li lên và… đi chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Với phong độ kém cỏi hiện tại, M.U khó có thể bắt kịp khoảng cách 6 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận, với đội xếp thứ 5 Everton để giành vé dự Europa League chứ đừng nói tới mục tiêu vào top 4 với 12 điểm ít hơn Arsenal.
M.U vs Aston Villa: Lên dây cót tinh thần chờ Hùm xám ảnh 2
Hơn lúc nào hết, M.U cần những niềm vui như thế này để tự tin bước tiếp
Thế nhưng trận đấu gặp “con mồi” ưa thích Aston Villa – đội bóng mà M.U đã kiếm được số điểm kỷ lục - 100 điểm, sẽ là cơ hội để thầy trò David Moyes tìm lại chút ít niềm tin trước màn đón tiếp đương kim vô địch Bayern Munchen ở Champions League sau đó 4 ngày.

Quỷ đỏ đã thắng cả 6 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội. Xa hơn nữa, họ đang bất bại trong 9 trận liên tiếp tại mọi giải đấu khi đối đầu với Aston Villa. Ở trận lượt đi, Moyes-chester cũng đã giành chiến thắng 3-0 ngay tại Villa Park với cú đúp của Welbeck cùng pha lập công của Cleverley. Ngược dòng về quá khứ, M.U chỉ thua 1 trong tổng số 36 trận trước đối thủ tối nay trên sân nhà và đó cũng là chuyện đã cách đây 19 năm.

Giành trọn 3 điểm trước Aston Villa cùng đà hưng phấn trước thềm đại chiến cùng Bayern Munchen ở Champions League giữa tuần tới là cần thiết. Quan trọng hơn, David Moyes cần phao cứu sinh, có thể là tạo nên một kỳ tích ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này, để có thể tiếp tục công cuộc kế nhiệm Sir Alex ở sân Old Trafford – một nước cờ mạo hiểm trong sự nghiệp mà nhà cầm quân người Scotland đã quá dũng cảm khi đối mặt.