M.U lập kỷ lục trong trận hòa cay đắng trước Fulham

ANTĐ - Trước “xe bus 2 tầng” được dựng nên bởi toàn bộ các cầu thủ Fulham trên sân Old Trafford, M.U đã chọn kế sách đánh biên và lập nên kỷ lục mới ở Premier League với 81 đường tạt bóng kể từ khi Tập đoàn thống kê thể thao Opta ra đời năm 2006.

M.U cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian thi đấu, có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 81%. Quỷ đỏ tạo ra số cơ hội vượt trội so với Fulham với hơn 20 pha dứt điểm trong suốt 96 phút thi đấu (tính cả thời gian bù giờ hai hiệp). Vẫn là đội bóng chủ sân Old Trafford với 81 đường tạt bóng – một kỷ lục mới ở Premier League.

Thế nhưng, kết quả mà thầy trò HLV David Moyes nhận được chỉ là 1 điểm, cùng bàn thua đầy cay đắng ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2 trước đội bóng cuối bảng Fulham. Lại một lần nữa, trong mùa giải năm nay, “đế chế” Moyes-chester sụp đổ, đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ bởi sự yếu đuối và thiếu quyết đoán.

Nỗi thất vọng đến cùng cực của David Moyes trên băng ghế chỉ đạo

Nhà cầm quân 50 tuổi người Scotland đã làm tất cả những gì có thể, từ việc tung Januzaj cho tới “thần tài” Chicharito hay “máy cày” Valencia vào sân trong hiệp 2. Thế nhưng ngay cả khi 2 lần khoan thủng hàng phòng ngự 10 người của Fulham để ngược dòng, vươn lên dẫn trước, M.U vẫn cho thấy sự mong manh, yếu đuối dưới thời David Moyes.

Và kỷ lục mới ở Premier League – 81 đường tạt bóng, trong đó chỉ có 18 đường chuyền trúng đích, tìm tới đồng đội mà các cầu thủ M.U tạo nên ở trận đấu này chỉ nói lên sự bất lực của HLV Moyes trong việc tạo nên một thế công khởi sắc, bất chấp đã có những quân bài tốt nhất và hoàn toàn có thể tạo nên đột biến như Robin van Persie, Wayne Rooney, Juan Mata hay Adnan Januzaj…