Lý Nhã Kỳ nói gì khi phim điện ảnh đầu tay vướng nghi án "đạo nhái" kịch bản?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hành trình ra rạp của phim điện ảnh "Kẻ thứ ba" lại vấp phải thử thách khi kịch bản phim vướng vào nghi án "đạo" lại câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn Pháp.

Bộ phim Kẻ thứ 3 mà Lý Nhã Kỳ đầu tư 33 tỉ đồng, có sự tham gia của Han Jae Suk đang vướng nghi vấn là phim "đạo nhái" từ tiểu thuyết của Pháp.

Sau một tuần ra rạp, bộ phim "Kẻ thứ ba" mà Lý Nhã Kỳ bỏ ra tới hơn 30 tỷ đồng đầu tư sản xuất hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề phát hành vé. Đây được biết đến là dự án "sóng gió" chưa từng có trong lịch sử phim Việt làm để chiếu rạp bởi suýt rơi vào phá sản khi nhà sản xuất cũ đang làm thì kêu hết vốn. Thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ đã quyết định bỏ tiền túi ra mua lại dự án này để "cứu" êkip sản xuất khỏi cảnh bị "đem con bỏ chợ". Trải qua quãng thời gian phải tạm ngưng kế hoạch phát hành do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phim đã chính thức ra rạp đến với khán giả nhưng tính đến nay doanh thu còn khá khiêm tốn và cách xa số tiền chi phí "khủng" mà Lý Nhã Kỳ đầu tư.

Đáng nói sau khi ra rạp, "Kẻ thứ ba" hiện đang gây xôn xao khi có một số thông tin cho rằng kịch bản phim khai thác câu chuyện na ná với cốt truyện của cuốn tiểu thuyết "Demain" (tạm dịch là "Mất trí nhớ") của nhà văn nổi tiếng người Pháp - Guillaume Musso xuất bản năm 2013.

Cụ thể, những trang viết trong "Demain" xoay quanh câu chuyện về 2 nhân vật chính - Emma - người phụ nữ đang tìm kiếm trong vô vọng người đàn ông của đời mình và Matthew - người đàn ông đang tuyệt vọng vì mất vợ sau một vụ tai nạn khủng khiếp. Cả hai tình cờ gặp nhau trên mạng và hẹn gặp nhau tại một nhà hàng. Đúng hẹn, cả hai cùng có mặt tại điểm hẹn nhưng lại không gặp nhau. Giữa họ là thời gian ngăn cách: cô ở quá khứ còn anh thuộc thì tương lai.Trong cuộc rượt đuổi giành giật với thời gian, Emma không biết rằng cô sẽ khám phá ra bí mật khủng khiếp vốn vẫn núp sau lá bài tình yêu.

Câu chuyện trong phim "Kẻ thứ ba" được giới thiệu là xoay quanh vợ chồng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk đóng) và bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ đóng). Sau khi Thiên Di đột ngột qua đời vì tai nạn, Quang Kha gặp cú sốc lớn, không chấp nhận sự thật. Một ngày, anh phát hiện có thể trò chuyện với Kelly Đào (Kim Tuyến) - cô gái sống ở quá khứ. Anh quyết định đề nghị Kelly giúp ngăn chặn vụ tai nạn cướp đi vợ anh và được cô nhận lời.

Cũng bởi sự tương đồng kỳ lạ này nên hiện bộ phim "Kẻ thứ ba" đang bị cho là có "mượn" ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết "Demain". Trước thông tin này, phía Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng cho biết, hiện cô và êkip của mình đang kiểm tra lại với các bên liên quan, khi có kết quả cuối cùng sẽ đưa ra phản hồi chính thức về việc này.

Hiện tại trên mạng xã hội, Lý Nhã Kỳ dù đã bay sang Pháp để tham dự LHP Cannes năm nay song vẫn không quên tranh thủ dành thời gian để quảng bá và kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ cho bộ phim điện ảnh mà mình và êkip sản xuất đã rất vất vả mới có thể hoàn thành. Người đẹp chia sẻ, nhân vật Quang Kha do Han Jae Suk đóng thật sự diễn xuất quá xuất sắc từ ánh mắt, cử chỉ, hành động. Lý Nhã Kỳ quả quyết, nếu là bên ngoài thật thì cô tin không cô gái nào lại không "đổ" trước anh chàng họa sĩ si tình này. Bên cạnh đó, câu chuyện trong phim cho thấy một tình yêu bao dung cho đến phút cuối của Quang Kha dành cho Thiên Di, không phải chàng trai nào cũng đủ trưởng thành để có thể hành xử như thế. Lý Nhã Kỳ nói thêm, cô và nam tài tử Han Jae Suk hiểu nhau rất nhiều. Cả hai có "phản ứng hoá học" khi hóa thân vào vai diễn Quang Kha - Thiên Di trong phim.

"Chúng tôi dư cảm xúc để hiểu nhau qua cảm xúc vai diễn và qua tính cách của cả hai bên ngoài, chỉ cần nhìn nhau thôi anh Han sẽ biết tôi muốn nói gì và ngược lại. Có thể nói tôi làm tốt vai Thiên Di với tâm lí giằng xé và mâu thuẫn nội tâm tốt đều nhờ vào Quang Kha - Han Jae Suk giúp đỡ. Thành công nhất là chúng tôi đã thuyết phục được khán giả xem phim và tin chúng tôi là cặp vợ chồng yêu nhau rất ngọt ngào." - người đẹp bày tỏ.

Không chỉ vậy, Lý Nhã Kỳ tiết lộ, Han Jae Suk rất tinh tế, nhiệt tình hỗ trợ, biết cách nâng cảm xúc bạn diễn và kéo gần khoảng cách của cả hai. Đặc biệt, nhà sản xuất phim "Kẻ thứ ba" cũng tiết lộ tài tử phim "Giày thủy tinh" chính là thần tượng từ thời thanh xuân của cô, tới bây giờ anh vẫn là mẫu đàn ông lý tưởng khiến cô rung động, xao xuyến.

"Tôi thích mẫu người đàn ông chững chạc, điềm đạm nhìn vẻ mặt phong trần một chút nhưng đẹp trai và ấm áp. Anh Han rất giỏi, như một người anh - người bạn - tri kỉ dìu dắt tôi trong vai diễn. Còn xao nhãng thì không vì tôi đang là diễn viên, cũng không phải tuổi đôi mươi nữa, mình phải đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu. Còn mắc cỡ thì có, ví như trong những cảnh hôn hay thân mật quá mức chẳng hạn." - Lý Nhã Kỳ tâm sự.

Trước đó, Han Jae Suk đã hỗ trợ Lý Nhã Kỳ khá nhiều, không ngại xa xôi đến Việt Nam để cùng quảng bá cho bộ phim điện ảnh này. Anh đã lên máy bay về Hàn Quốc sau buổi giao lưu với khán giả tại rạp chiếu vào ngày 14-5 vừa qua.