Phận già ở xứ sở Kim chi

Phận già ở xứ sở Kim chi

ANTĐ - Khi góa phụ Yoon Sook-Hee, 62 tuổi qua đời sau một đợt viêm phổi vào giữa tháng 1 vừa qua, bà đã “gia nhập” số lượng ngày càng tăng những người già ở xứ sở Kim chi chết một mình trong cô đơn và việc hậu sự phải nhờ vào những tổ chức từ thiện. 

Hay là đi làm người ở?

Hay là đi làm người ở?

ANTĐ - Chế độ thực dân phong kiến mới gọi là con sen thằng ở, bây giờ không ai gọi như thế, người ta gọi là người giúp việc, nghe vừa nhã, vừa đầy tính dân chủ.
Có nên gồng mình giữ một mái ấm giả tạo?

Có nên gồng mình giữ một mái ấm giả tạo?

ANTĐ - Trong hôn nhân, có lẽ điều bất hạnh nhất là phát hiện ra chồng ngoại tình. Người đàn bà mà chồng tôi ngoại tình lại là một “máy bay bà già” hơn anh ấy gần 10 tuổi. Tuy nhiên, qua nhiều năm, dường như mối tình đó càng bền chặt, trong khi tôi cứ phải gồng mình, để giữ lấy một mái ấm hạnh phúc giả tạo.
Chồng tung tin vợ triệt hạ “của quý” ép ly dị

Chồng tung tin vợ triệt hạ “của quý” ép ly dị

ANTĐ - Trong lúc đuổi đánh chị, không may anh chồng bị ngã, có vết xước ở gần vùng kín, ngay lập tức, anh chồng vu ngay cho người vợ của mình "vì ghen mà nửa đêm nhân lúc chồng đang ngủ lấy kéo cắt của quý của chồng".
Gã chồng nhiễm HIV ghen tuông tẩm xăng đốt vợ

Gã chồng nhiễm HIV ghen tuông tẩm xăng đốt vợ

ANTĐ - Cuộc sống gia đình hạnh phúc bỗng rạn nứt lúc người chồng phát hiện mình đã mang trong người virus HIV rồi vô tình lây cho vợ. Nhưng bi kịch chỉ xảy đến với gia đình nhỏ khi gã chồng không thông cảm cho nỗi lòng người vợ mà thường xuyên ghen tuông. Đỉnh điểm là việc gã đã tưới xăng đốt vợ.
Cho thuê vợ để cùng đi du lịch hè

Cho thuê vợ để cùng đi du lịch hè

ANTĐ - Du lịch tình dục ở Ai Cập đang biến tướng với một loại hình dịch vụ mới, theo đó, hàng trăm cô gái trẻ tuổi chưa đầy 18 sẵn sàng làm “vợ hờ” cho những ông khách du lịch đại gia trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây.
Quyết bỏ chồng vì yêu 550 con mèo

Quyết bỏ chồng vì yêu 550 con mèo

ANTĐ - Những loài vật nuôi thường được biết đến là loài vật có thể gắn kết tình cảm giữa các cặp vợ chồng, nhưng có một bà vợ lại lựa chọn nuôi hàng trăm con mèo trong nhà thay vì người chồng của mình.
Đối phó với "kẻ giết người thầm lặng" như thế nào?

Đối phó với "kẻ giết người thầm lặng" như thế nào?

ANTĐ - Đó cũng là lý do người ta gọi bạo hành lời nói, bạo hành tinh thần là “kẻ giết người thầm lặng”, “giết người không dao” đặc biệt với những nạn nhân yếu đuối, dễ bị tổn thương, âm thầm chịu đựng bạo hành mà không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào.
Người phụ nữ sạt nghiệp sau 2 lần ly dị

Người phụ nữ sạt nghiệp sau 2 lần ly dị

ANTĐ - Chị tên là Kim Ngân - họa sỹ khá nổi tiếng với những tác phẩm tranh sơn mài phong cách dân gian. Dịu dàng, xinh đẹp, tài năng mà đường tình duyên của chị thật lắm truân chuyên. Đến tuổi nghỉ hưu, một lần nữa chị lại khổ đau vì tình tan, tiền mất...
“Gene ly dị” làm hôn nhân tan vỡ

“Gene ly dị” làm hôn nhân tan vỡ

ANTĐ - Một cuộc hôn nhân tan vỡ có thể vì nhiều nguyên nhân, nhưng đôi khi vẫn có những người chia tay không hiểu vì lý do gì. Lý giải cho điều đó, các nhà khoa học đã tìm ra “gene ly dị” - thứ được cho là đẩy người phụ nữ vào cảnh “đứt gánh giữa đường”.
Sau đêm lửa trại

Sau đêm lửa trại

ANTĐ - Sau đêm lửa trại cách đây 4 năm (2007), không ai còn nhìn thấy bà Kate Prout. Bà Kate Prout, một cựu giáo viên, 55 tuổi, sống cùng người chồng Adrian Prout, 47 tuổi tại trang trại Redhill ở Gloucestershire (nước Anh). Ông Adrian kể rằng, đêm đó ông uống hơi nhiều và đến sáng thức dậy không thấy vợ đâu.
Các mô hình gia đình và sự kết nối

Các mô hình gia đình và sự kết nối

ANTĐ - Con người hiện đại có quá nhiều nhu cầu, có quá nhiều mối quan tâm, có quá nhiều công việc. Những công việc hàng ngày để đảm bảo nhu cầu tồn tại, những mối quan tâm về tương lai cá nhân và những mối quan tâm lớn hơn về đất nước, về cộng đồng dân tộc cả hiện tại, cả tương lai. Nhưng sâu thẳm trong mỗi trái tim…. lên tất cả các mối quan tâm, các công việc, đến bỏ qua cả những nhu cầu cá nhân là gia đình.
Bi kịch những cuộc tình "tập 2"

Bi kịch những cuộc tình "tập 2"

ANTĐ - Đám cưới, ngày vui của cả hôn chủ lẫn khách mời, vậy mà nhiều người không muốn dự. Hôn sự, niềm vui của cả đời người, vậy mà “khổ chủ” lại không vui. Thế mới biết ở đời có nhiều nỗi tréo ngoe mà chỉ người trong cuộc mới hiểu...