Lượt đi tứ kết Champions League: Trở lại nơi bắt đầu

ANTĐ - Tiếp nối cho không khí đầy khốc liệt của lượt đi vòng tứ kết Champions League là cuộc chạm trán giữa Real Madrid và Galatasaray. Đây là trận đấu đánh dấu hoàn tất một vòng quay của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Didier Drogba…

Drogba và Sneijder là những người khát khao chứng tỏ mình nhất trong trận cầu đêm nay

Drogba vừa bước sang tuổi 35. Anh có lần trình diễn đầu tiên tại giải đấu hàng đầu châu Âu trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid vào tháng 9-2003 trong màu áo Marseille. Mặc dù Drogba ghi bàn đưa đại diện của Pháp vươn lên dẫn trước vào phút 26, nhưng các bàn thắng từ Roberto Carlos và Luis Figo và cú đúp bàn thắng từ ngôi sao người Brazil, Ronaldo giúp các Galacticos ngược dòng giành thắng lợi 4-2. Ký ức về thất bại đang thôi thúc Drogba hướng tới gặt hái thành công trước lúc nghĩ đến chuyện chia tay sự nghiệp. Tiền đạo người châu Phi là chìa khóa thành công giúp Chelsea lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang chức vô địch Champions League ở mùa giải trước, trước lúc chuyển sang Trung Quốc và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Những gì có được với Chelsea đang là nguồn động lực to lớn cho Drogba ở trận đấu Galatasaray bị đánh giá thấp hơn hẳn so với đối phương. 

Trận đấu vào đêm nay ở Santiago Bernabeu cũng đánh dấu màn tái ngộ của những người từng chung vai, sát cánh trong màu áo của Chelsea hay Inter Milan. Drogba là học trò “cưng” của HLV Jose Mourinho hồi còn dẫn dắt The Blues giai đoạn 2004-2007. Ngoài ra, “Người đặc biệt” cũng đối đầu với học trò cũ tại Inter Milan, Wesley Sneijder, cầu thủ là chìa khóa thành công cho đội bóng chủ sân San Siro với cú ăn ba vĩ đại vào năm 2010. Tài năng và kinh nghiệm của Drogba và Sneijder góp phần đưa đội bóng của Istanbul đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và họ không có ý định chỉ dừng lại tại Champions League. Galatasaray bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp, nhưng đội quân của HLV Fatih Terim không bao giờ chấp nhận là “quân xanh” để Real Madrid muốn làm gì thì làm.