Lương có đủ sống?

ANTĐ - 6h chiều, chị Khương Thị Ngọc (25 tuổi, trú tại nhà số 4 , ngách 55/13 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) về nhà với chiếc cặp lồng trên tay…

- Về muộn thế này cơm nước gì nữa? Chắc hai vợ chồng định đi ăn hàng à?

- Tiền đâu mà ăn hàng, vợ chồng em đều là công chức. Cơm trưa cũng phải mang cặp lồng đi. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

- Các cơ quan chức năng đang nghiên cứu các phương án điều chỉnh lương để cán bộ, công chức đủ sống bằng lương.

- Bao lần tăng lương, giá cả cũng tăng theo, cuộc sống chả cải thiện được mấy. Hôm qua em đọc báo thấy báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động cho biết hiện nay lương tối thiểu chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu.

- Cần áp sát thực tiễn cuộc sống hơn!

- Trên mạng còn có người kêu lên: “Lương ơi, đừng tăng nữa?”. Điều chỉnh cần cụ thể vào hẳn từng bữa ăn hàng ngày mới sát thực tế được.

- Hàng ngày chị chi tiêu thế nào?

- Với giá cả hiện nay ở Hà Nội, khéo lắm đi chợ cũng mất hơn 100.000 đồng/ngày. Một tháng gần 1,5 triệu đồng, còn tiền điện, nước, tiền học cho con… trong khi mức lương tối thiểu chỉ có 830.000 đồng. Người lao động tiết kiệm quá thì không thể đảm bảo sức lao động được.

- Khó khăn chung mà...

- Thì ai cũng phải xoay xở cả, chỉ mong nhà nước điều chỉnh lương phải đi kèm với kiềm chế giá. Chứ cứ như hiện nay nhận lương xong tiêu vèo một cái chả còn thấy đâu.