ANTD.VN - Không có khả năng nhưng Hương liên tục "chém gió" có thể xin cho người khác vào làm việc trong nhiều ngành nghề hấp dẫn và đã dễ dàng lừa đảo được số tiền lớn.
ANTD.VN - Không có nghề nghiệp ổn định, song Thanh vẫn sử dụng “thuật chém gió” và dễ dàng chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng của nhiều người mong muốn có việc làm.
ANTD.VN - Chỉ là lao động tự do nhưng Huyền “chém gió” bản thân làm ở cơ quan thuộc Chính phủ và có các con làm trong ngành Công an để dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tiền.
ANTD.VN - Không
nghề nghiệp nhưng Huyền luôn nhận là làm việc tại một bệnh viện lớn. Chỉ
có vậy thôi, song không ít người vẫn giao tiền để nhờ nữ bác sỹ rởm này “chạy”
việc làm…
ANTD.VN - Chỉ làm bảo vệ tại bệnh
viện huyện, song Trịnh vẫn “chém gió” là có thể xin được việc làm vào nhiều cơ quan khác nhau. Quá cả tin, gần chục người đã giao tiền cho
kẻ bịp bợm.
ANTD.VN - Không có nghề nghiệp ổn định, song Hạnh luôn khoe với mọi người rằng đối tượng là công chức của một
bệnh viện lớn ở Hà Nội, đồng thời nói xin được việc làm cho nhiều người. Để bị
hại tin tưởng, đối tượng còn cùng đồng bọn vào bệnh viện “diễn kịch”.
ANTD.VN - Từng công tác trong lực
lượng vũ trang, Tuấn thường “ba hoa” rằng có nhiều mối quan hệ tốt
nên có thể “chạy” được việc làm cho nhiều người. Tin lời đối tượng, không ít
người đã “sập bẫy”, thậm chí có bị hại mất tới hơn nửa tỷ đồng.
ANTD.VN - Chân ướt chân ráo vào một
trường dạy ngoại ngữ, song Oanh vẫn liên tục khuếch trương các mối quan hệ “ảo”
của bản thân. Ngỡ tưởng nữ giáo viên tiếng Anh này tài giỏi thật nên không ít
người nhanh chóng “sập bẫy” lừa đảo…
ANTD.VN - Là lái xe hợp đồng của
doanh nghiệp, song Khánh ba hoa có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công
ty, có thể xin được việc làm cho nhiều người khác. Bằng thủ đoạn đó, đối tượng
đã dễ dàng chiếm đoạt được tiền tỷ.
ANTĐ - Bỏ bê
chồng con và thuê nhà chung sống như vợ chồng với một công chức về hưu, Hường
luôn khấp khởi ảo tưởng trở thành phó tổng biên tập một tờ báo. Và với
cái "mác" lãnh đạo báo do nhân tình phong, đối tượng đã khiến hàng chục gia
đình khốn đốn…