Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã vớt được xác 2 mẹ con chị Thủy và anh Tánh
(Ảnh minh họa)
Do trời mưa lớn 2 ngày qua, khoảng 21 giờ, ngày 4-11, lũ ống đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực cầu Sắt cuốn trôi 4 người đi trên 2 xe máy, là các anh Phạm Tánh (SN 1983), Võ Văn Phúc (SN 1990) cùng trú thôn 1, xã Quế Minh và 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1968) và cháu Võ Nhật Trường (SN 2005). Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã vớt được xác 2 mẹ con chị Thủy và anh Tánh.
Theo thông tin một số người dân, mặc dù trời tối và đã được cảnh báo nhưng một số người dân vẫn cố vượt qua cầu Sắt để về nhà. Được biết, anh Phúc và anh anh Tánh đang làm thợ xây tại huyện Nông Sơn còn 2 mẹ con chị Thủy đang trên đường đi ăn giỗ về.