ANTĐ - Sau tiếng trống khai trường cuối tuần qua, hơn 1,6 triệu học sinh các cấp học của Hà Nội cùng hơn 18 triệu học sinh của hơn 42.000 cơ sở giáo dục trên cả nước đã bước vào năm học mới 2013 - 2014.
ANTĐ - Năm học mới bắt đầu có thể là khoảng thời gian vui thích của các em học sinh nhưng một số trẻ có biểu hiện căng thẳng và lo lắng. Làm thế nào để giúp trẻ cảm thấy bình tĩnh và thoải mái trước những thay đổi mà chúng sẽ phải đối mặt khi tiếng trống trường đã điểm?
ANTĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa là Hà Nội sẽ chính thức tuyển sinh năm học mới với học sinh các lớp đầu cấp từ mầm non đến THCS nhưng nóng nhất vẫn là tiểu học. Lo ngại về chỗ học cộng với sĩ số tăng cao, nhiều phụ huynh ráo riết cho con học trước lớp 1 để đối phó.
ANTĐ -Trước thông tin một số địa phương tổ chức lớp dạy bơi, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, chị Dương Hà My (22 tuổi, ở quận Hà Đông) chia sẻ: “Việc làm này là hết sức thiết thực, nếu được nhân rộng thì chắc chắn sẽ giúp giảm những vụ tai nạn thương tâm”.
ANTĐ - “Thành viên BCH CAH tham dự lớp học tin học không chỉ để “làm gương” cho cán bộ, chiến sỹ mà còn để tự trang bị kiến thức cho bản thân, có thể ứng dụng kiến thức tin học vào thực tiễn công tác”, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng CAH Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ.
ANTĐ - Nhằm nâng cao hiểu biết cho giới trẻ về giá trị của những nghề thủ công và giáo dục cho các em tình yêu, sự trân trọng đối với di sản văn hóa, từ ngày 15-6 đến 15-8, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức lớp học đan cỏ tế và lớp đồ gốm dành cho các em học sinh.
ANTĐ - Ngày 20/5, CATP Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn, đào tạo tin học cho lực lượng CS QLHC, CSKV thuộc các quận Đống Đa, Cầu Giấy và Hà Đông. Đây là những lớp học đầu tiên nhằm trang bị vốn kiến thức sử dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của cảnh sát khu vực
ANTĐ - Lễ khánh thành Trường mầm non Lê Đại Hành (cơ sở 2) được tổ chức hôm qua, 18-5 tại 53 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Công trình được Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
ANTĐ - Thời điểm kết thúc năm học cũng là lúc sĩ tử ùn ùn kéo đến các lò luyện thi để chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Ghi nhận tại nhiều trung tâm luyện thi nổi tiếng như Bách Khoa, Sư Phạm, Ngân Hàng… có lớp ken chật đến 600 - 700 người, nhiều sĩ tử phải ngồi ra cả hành lang để nghe giảng. Cứ tưởng thời buổi bây giờ “lò” luyện ế ẩm, nào ngờ…
ANTĐ - Đào tạo nghề đang là một nhu cầu lớn, nhằm tạo nhân lực đáp sự phát triển của xã hội. Nhưng hiện nay số lượng học sinh theo học các trường nghề là rất ít, việc tuyển sinh cho mỗi trường nghề là rất khó, việc duy trì sĩ số còn khó hơn.
ANTĐ - Nhiều gia đình phải bỏ qua lời mời của bạn bè đi du lịch vào dịp nghỉ 30-4 sắp tới kéo dài 5 ngày. Lý do đưa ra khá chính đáng là phải dồn thời gian cho con đi học thêm nhằm đối phó với kỳ thi tuyển sinh lớp 6. Không những thế, đứa nhỏ học mẫu giáo lớn cũng đang kín lịch với lớp học chữ “tiền tiểu học”.
ANTĐ - Với chúng tôi, chuyến đi nào đến với đồng bào vùng cao cũng đầy ắp cảm xúc. Nhìn những đứa trẻ với đôi chân trần, da tím tái trong cái rét mùa đông trên vùng rẻo cao, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
ANTĐ - Ngày đi làm việc ở ủy ban xã, tối về nhà vứt vội chiếc cặp rồi lao vào dạy phụ đạo cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 trong làng xã nhưng không hề lấy một đồng tiền công.
ANTĐ - Trong trí nhớ của tôi nhà văn Nguyễn Công Hoan dáng người cao to, cặp môi dầy, đôi mắt trầm ấm và có nụ cười vô cùng hóm. Bác chính là người đã dắt tôi đến trường đi thi vào lớp học đầu tiên trong đời mình.
ANTĐ - “Có điều kiện thì những lớp học trang bị hiện đại cũng tốt, nhưng càng nghĩ càng thấy chạnh lòng cho các em học sinh ở vùng cao, nông thôn…”, chị Hoàng Thị Nga (22 tuổi, ở Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) nói về việc nhiều lớp học có những thiết bị hiện đại ở thành phố được xây dựng từ tiền đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh.
ANTĐ - Giữa đại ngàn rừng mênh mông, hàng ngày để đến được lớp học thì các em học sinh phải lội qua khe, băng qua nhiều con đường rừng, gặp mưa gió nhiều khi các em phải ở lại trường bám lớp học lấy cái chữ... Các điểm trường lẻ dân tộc bán trú dân nuôi (xã Bảo Thắng, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) là một trong những điểm trường cách trở xa xôi và khó khăn nhất của ngành giáo dục Nghệ An nói riêng và của cả nước.
ANTĐ - 15 năm nay, lớp học tình thương cho những học sinh khuyết tật nằm trong trường THCS An Dương, Tây Hồ, Hà Nội của bà giáo Hồ Hương Nam (80 tuổi) luôn đầy ắp nụ cười, tình thương yêu.
ANTĐ - Để có được các học sinh đến trường đã là điều khó khăn, bởi thế một bông hoa rừng hay món quà nhỏ tặng thầy, cô ngày lễ cũng là điều ngoài giấc mơ ở nơi gian khó.