- Tận tâm hỗ trợ nhân dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
- Tập huấn kỹ năng phòng ngừa hỏa hoạn cho người dân huyện Thạch Thất
Trong lúc vội vã tạt vào cây xăng tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình công việc, nam tài xế Nguyễn Xuân Ngạn (SN 1975, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ khi nhặt được một phong bì có 1.200USD của ai đó đánh rơi...
![]() |
Công an xã Bát Tràng trân trọng mời người nhặt được chiếc phong bì chứa tiền đến trụ sở để trả lại tài sản cho người đánh rơi |
“Khoảng 16h chiều 21-5, trên đường đi chở hàng cho khách, tôi điều khiển xe ô tô đến cây xăng Đông Dư, tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để đổ xăng. Khi vừa xuống xe, bất ngờ nhặt được một phong bì bên trong có nhiều ngoại tệ... Bên ngoài chiếc phong bì không có bất kỳ thông tin nào của người đánh rơi. Đinh ninh có ai đó vừa đổ xăng đã đánh rơi tiền nên tôi đã dừng lại hành trình và nán lại khu vực cây xăng chờ đợi xem có ai quay lại tìm tài sản để trả lại. Thế nhưng hồi lâu không có ai đến hỏi tài sản, tôi quyết định tìm đến trụ sở Công an xã Bát Tràng để nhờ các cán bộ Công an xã hỗ trợ, giúp đỡ tìm và trả lại tài sản cho người đánh rơi”, anh Nguyễn Xuân Ngạn cho biết.
![]() |
Lực lượng Công an hỗ trợ anh Ngạn trả lại số tiền đánh rơi cho chủ sở hữu |
Tiếp nhận số tài sản do anh Ngạn nhặt được, Công an xã Bát Tràng đã phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin, hội nhóm zalo của các tổ dân phố, mạng xã hội để tìm thông tin người đánh rơi tài sản.
Cùng với đó, Công an xã cũng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát tại khu vực cây xăng và lân cận thời điểm trước khi anh Ngạn nhặt được tiền để tìm các thông tin về phương tiện và người có thể là chủ sở hữu của số tiền này.
Bằng đồng bộ các biện pháp, đến ngày 22-5, Công an xã Bát Tràng đã tìm được chủ sở hữu số tài sản trên là ông Nguyễn Kim P (SN 1944, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ông P cho biết, chiều 21-5, ông cùng người thân di chuyển từ sân bay Nội Bài về huyện Gia Lâm. Trong lúc đổ xăng, ông đã làm rơi mất chiếc phong bì chứa 1.200USD.
Sáng 23-5, Công an xã Bát Tràng đã mời ông P và anh Ngạn đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục bàn giao tài sản đánh rơi.
“Khi phát hiện rơi chiếc phong bì chứa tiền, tôi đã nghĩ rằng “của đi thay người”, chắc chẳng có chút hy vọng nào tìm lại được, bởi lẽ chiếc phong bì chỉ có tiền mà không có bất kỳ một thông tin hay giấy tờ nào đi kèm cả. Người nhặt được có lẽ cũng chẳng thể tìm được chủ sở hữu là ai để trả lại. Thế nhưng, thật bất ngờ khi tôi nhận được điện thoại của các cán bộ Công an xã Bát Tràng thông báo có người nhặt được tài sản đánh rơi của tôi và đề nghị đến trụ sở để nhận lại. Thật sự xúc động và biết ơn anh Ngạn, người đã nhặt được tài sản của tôi và các cán bộ Công an xã nhiệt tình hỗ trợ, giúp tôi nhận lại tài sản”, ông P chia sẻ.
Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Đỗ Xuân Đức - Trưởng Công an xã cho biết, qua trao đổi, anh Ngạn từng nhiều lần nhặt được tài sản giá trị, và đều tìm cách trả lại người đánh rơi. "Vợ chồng anh Ngạn đều làm công nhân, thuê nhà trọ sống nhưng luôn hướng đến giá trị tốt đẹp cho xã hội. Công an xã sẽ có hình thức biểu dương xứng đáng đối với tấm lòng, ý thức trách nhiệm của anh Ngạn", Trung ta Đỗ Xuân Đức chia sẻ.