Lòng đố kỵ

ANTĐ - Lim và Siam là hàng xóm, chung nhau hàng rào và cả hai nhà cùng trồng dưa để bán. Lim là người cần cù, siêng năng và chịu khó. Hàng ngày, Lim và vợ chăm chỉ làm việc trên ruộng dưa từ sáng sớm đến tối mịt để chăm sóc, vun trồng những luống dưa.

 Chính vì thế mà ruộng dưa nhà Lim lúc nào cũng xanh tốt, mỡ màng, hoa, quả ra rất đều và đúng vụ. Ngược lại, Siam rất lười biếng và ham chơi, mỗi ngày anh ta sai vợ ra ruộng dưa tưới nước một lần rồi kệ cho dưa phát triển. Vì vậy ruộng dưa nhà Siam vàng vọt, còi cọc, đến vụ cũng chẳng thấy ra hoa. Nhìn sang ruộng dưa tươi tốt nhà hàng xóm, Siam rất khó chịu và cứ đến đêm khuya anh ta lại lén chạy sang giật tung các gốc dưa của nhà Lim lên. Lim thấy các cây dưa của mình cứ qua mỗi đêm lại bị bật gốc bèn theo dõi và phát hiện ra người hàng xóm của mình làm chuyện xấu. Vợ của Lim rất tức giận, cô nói với chồng rằng khi nhà hàng xóm đi vắng họ cũng sang giật gốc dưa lên để trả thù nhưng Lim đã ngăn lại, anh bàn với vợ mỗi khi chăm sóc dưa nhà mình thì cũng qua chăm sóc luôn dưa cho nhà Siam.

Thấy ruộng dưa nhà mình dần dần cứ xanh tốt lên, hoa đã nở  và hứa hẹn một mùa vụ tốt, vợ Siam lấy làm lạ, cô ta cũng lén theo dõi và phát hiện ra hai vợ chồng người hàng xóm hàng ngày đều qua chăm sóc ruộng dưa cho nhà mình. Vợ Siam về kể lại cho chồng nghe, nghe xong Siam rất hối hận về việc làm xấu xa của mình liền cùng vợ sang nhà Lim xin lỗi và còn hỏi Lim về cách chăm sóc sao cho dưa tươi tốt. Siam thắc mắc rằng tại sao biết anh ta làm chuyện xấu mà Lim không những không tìm cách trả thù lại mà còn giúp đỡ anh ta. Lim cười trả lời rằng: “Chúng ta là hàng xóm lâu năm, tình thân mới là quan trọng, nếu tôi cũng làm chuyện gì đó để trả thù anh thì sẽ chẳng bao giờ có lúc chúng ta được ngồi cùng nhau thế này, phải không?”.

Ở đời chuyện đố kỵ ghen ghét và sinh ra làm chuyện xấu với nhau rất nhiều. Chúng ta thường khó chịu, không vui và nảy sinh lòng đố kỵ khi người khác hơn mình. Nhưng trước khi làm chuyện xấu, hãy ngồi nghĩ lại xem tại sao họ được vậy còn chúng ta thì không. Và hãy nhớ rằng lấy cái xấu này đối lại với cái xấu kia thì lòng đố kỵ chẳng bao giờ mất đi mà chỉ có lấy điều tốt đối lại với cái xấu thì cuộc sống mới tốt đẹp lên được.