Lộn xộn “chợ cóc” ngoại thành

ANTĐ - Sự xuất hiện của một số “chợ cóc” trên địa bàn ngoại thành như Hà Đông, Chương Mỹ, Từ Liêm - thành phố Hà Nội trong thời gian gần đây đã gây nên tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường.

Đầu tháng 2-2011, sau khi cho máy móc san ủi khoảng 3.500m2 “đất trống” cạnh một nhánh sông Đào đổ ra sông Nhuệ thuộc địa bàn tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội, một người dân trú tại địa bàn phường La Khê có tên là Giang đã ngang nhiên lập “chợ cóc”. Trong khoảng thời gian 2 tháng, chủ “chợ cóc” này đã dựng tường rào bằng tôn bao quanh, đổ nền bê tông và dựng 2 dãy nhà mái tôn kiên cố với trên 100 gian cho những người dân ở các địa bàn lân cận như Thanh Oai, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hà Đông, Chương Mỹ thuê làm địa điểm buôn gà. Từ đó đến nay, khu “chợ cóc” này đã trở thành một đầu mối chuyên cung cấp gà thịt cho các địa bàn Hà Đông, Từ Liêm, Thanh Xuân và một số vùng nội thành Hà Nội.

Đến tháng 10-2011, Giang đã cùng một người khác cũng trú trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội tiếp tục bỏ vốn thuê máy ủi mở rộng khuôn viên của khu “chợ cóc” lấn chiếm hết một bên bờ sông Đào nói trên với chiều dài khoảng 600m và dựng thêm nhà mái tôn. Qua điều tra được biết, mỗi gian hàng chủ “chợ cóc” này cho người buôn gà thuê với giá 12 triệu đồng/năm. Ngoài ra, người thuê gian hàng này muốn tham gia buôn bán đều phải nộp cho Giang 80.000 đồng/ngày (tiền điện nước và bảo vệ). Để quản lý khu chợ, Giang đã chiêu mộ 20 đàn em làm nhiệm vụ bảo vệ cũng như thu tiền của các hộ buôn bán. Do việc thu tiền của người tham gia bán hàng quá cao nên giữa những người buôn bán và đàn em của Giang thường xuyên xảy ra xô xát, đánh nhau.

Gần đây, bên đường Hàm Nghi, đoạn trước khu đô thị Mỹ Đình II thuộc địa bàn xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội cũng xuất hiện một khu “chợ cóc”. Ban đầu chỉ có những người bán hoa tươi, sau đó hàng trăm người dân từ nhiều nơi đổ về bày bán đủ các thứ rau, củ quả, thịt cá, quần áo… chật kín cả đoạn vỉa hè bên đường Hàm Nghi dài khoảng 300m. Lợi dụng tình trạng buôn bán lộn xộn, trái phép của người dân và không có sự quản lý của các lực lượng chức năng, một số đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang, không nghề nghiệp đã đến khu chợ này đe dọa và bắt ép họ phải nộp “thuế” cho chúng. Một số chủ hàng chống đối đã bị bọn chúng đánh đập, hất đổ hàng hóa xuống đường.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an Mỹ Đình, Mễ Trì - huyện Từ Liêm đã phải vào cuộc. Quá trình điều tra, lực lượng hình sự của đơn vị này phát hiện, bắt quả tang Vũ Anh Tuấn (SN 1990), trú tại tổ 17, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình đang thu tiền “thuế” của một số người bán hàng ở “chợ cóc” này.  

Theo Tuấn khai nhận, qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng cùng một “đồng nghiệp” tên là Tình, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội nhận “làm thuê” cho một “đại ca” tên là Hưng (không rõ địa chỉ) thu tiền các hộ gia đình, cá nhân buôn bán tại khu chợ “cóc” này. Mỗi tháng, các đối tượng được Hưng trả tiền lương là 1,5 triệu đồng/người và hứa sẽ đứng sau “đỡ đầu”. Số đối tượng trên đã thu của mỗi người bán hàng từ 150 - 300 nghìn đồng/tháng. Sự việc này đã kéo dài trong nhiều tháng trước khi lực lượng công an vào cuộc.

Qua điều tra, chúng tôi còn nắm được, ngoài những “khu chợ” nói trên, còn có “chợ cóc” trên đường tàu ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 2 “chợ cóc” trên địa bàn thị trấn Xuân Mai và Chúc Sơn huyện Chương Mỹ cũng đang gây nên tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, đề nghị chính quyền những địa phương nói trên và các lực lượng chức năng sớm dẹp bỏ những “chợ cóc” này để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.