Lời kể đau xót của bé gái

ANTĐ - Trong số những nạn nhân may mắn sống sót trên cả chuyến phà định mệnh Sewol, bé gái Kwon Ji-yeon (5 tuổi) có mẹ người Việt Nam là hành khách nhỏ tuối nhất. Mẹ bé Kwon Ji-yeon là chị Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28-2-1985, quê tại Cà Mau. Gia đình chị Phan Ngọc Thanh tại Việt Nam (bố là Phan Văn Chay) đã có mặt tại Jindo vào sáng sớm 20-4.

Được biết chị Thanh nhập quốc tịch Hàn Quốc ngày 10-7-2013 với tên là Han Yun-Ji. Sau một thời gian sống tại Seoul, cả gia đình đã định tới đảo Jeju để lập nghiệp. Gia đình chị Thanh ở Việt Nam cũng đã có mặt tại đảo Jindo, nơi các gia đình nạn nhân tập trung chờ tin tức. Yu Ho-sil, một nạn nhân sống sót và là người giúp lực lượng cứu hộ đưa bé Ji-yeon ra ngoài kể lại: “Có ai đó gọi tôi từ phía sau nhờ bế lấy một cháu bé rồi những người khác chuyền tay nhau đưa bé ra xuồng cứu hộ”.

Sau khi được cứu thoát, bé  Ji-yeon đã kể chính xác tên bố mẹ và anh trai nhưng không nhớ địa chỉ nhà mình. Nhiều người đã không thể cầm nổi nước mắt khi bé Ji-yeon kể lại chính anh trai của bé, Kwon Hyuk-kyu 6 tuổi, đã nhường chiếc áo phao lại em gái. Giới chức Hàn Quốc đã đăng ảnh bé Ji-yeon lên mạng, nhờ vậy cô ruột cùng bà nội của bé đã tìm đến nơi. Truyền hình Hàn Quốc ngày 20-4 có đưa tin đã tìm thấy thi thể của bé Kwon Hyuk-kyu và mẹ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa xác nhận. Hiện bé Ji-yeon vẫn còn hoảng loạn và đang được điều trị tại bệnh viện Mokpo Hankook ở Mokpo, phía nam Jeolla cùng các nạn nhân sống sót khác.