Lợi dụng sai sót trong “sổ đỏ” để lừa đảo

ANTĐ - Từng vào tù ra tội nên Nguyễn Văn Thước là đối tượng rất xảo quyệt. Khi vừa phát hiện ra một sai sót rất nhỏ của chính quyền quận, đối tượng đã lợi dụng ngay cơ hội đó để lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Nếu chính quyền không sai sót, 
Nguyễn Văn Thước sẽ không có cơ hội lừa bán đất

Trước tòa, Nguyễn Văn Thước (SN 1974, trú ở tổ 2, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Từng hai lần phải thi hành án về tội đánh bạc, lần phạm tội này, Thước còn bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm, do chưa thi xong bản án ngày 23-3-2004 của TAND quận Long Biên về phần hình phạt bổ sung.

Hành vi tội phạm của Nguyễn Văn Thước được thực hiện vào cuối năm 2005 khi bố mẹ đối tượng cắt hơn 46m2 đất thổ cư bán cho chị Vũ Thị Quyên, trú ở phường Ngọc Thụy, cùng quận Long Biên. Ngay sau đó, chị Quyên có đề nghị và đã được UBND quận Long Biên cấp “sổ đỏ” đối với phần diện tích này. Đầu năm 2008, bố mẹ Thước lần lượt qua đời, nhưng không lập di chúc để lại tài sản, trong đó có phần diện tích đất ở cho bất kỳ ai. Ngày 25-11-2008, đối tượng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế trước pháp luật. Mặc dù gia đình có tới 4 anh chị em, song khi khai trong hồ sơ để được hưởng di sản, Thước chỉ thể hiện đối tượng là con trai độc nhất của những người quá cố. Vì vậy mà 572m2 đất (trong đó có cả 46m2 đã bán) của bố mẹ Thước được chuyển giao và sang tên cho đối tượng sử dụng, quản lý.

Ngay khi cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay, Thước nhận thấy phần đất đã bán cho chị Quyên không bị chính quyền quận đối trừ trong tấm “sổ đỏ” mới. Sau khi đã lần lượt “xé nhỏ” đất hương hỏa ra bán cho nhiều người, ngày 23-7-2010, Thước tiếp tục rao bán 43m2 đất cho bà Nguyễn Thị Bốn (trú cùng phường Phúc Lợi) với giá 600 triệu đồng. Phần đất bán cho bà Bốn hoàn toàn nằm trong phần đất của chị Quyên. Rắc rối tiếp tục xảy ra khi bà Bốn “sang ngang” mảnh đất ấy cho chị Lê Thị Dung (trú ở Quế Võ, Bắc Ninh) với giá 666 triệu đồng. Cách đây không lâu, chị Quyên xây nhà ở trên phần đất đã mua của gia đình Thước thì phát sinh mâu thuẫn. Và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng “nghiện” cờ bạc mới bị phát giác.       

Đến dự phiên tòa hôm qua (6-8) với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,  ngoài việc đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Bốn phải hoàn trả lại số tiền đã nhận trong việc mua bán “đất ảo”, chị Dung còn đề nghị bà Bốn cùng UBND quận Long Biên phải liên đới bồi thường hơn 500 triệu đồng tiền chị phải thuê nhà ở và những hệ lụy liên quan. Với tư cách là người bị hại, bà Bốn cũng tỏ ra rất bức xúc trước hành vi phạm tội của bị cáo cũng như việc làm tắc trách của Văn phòng Đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất quận Long Biên. Sở dĩ Nguyễn Văn Thước có  cơ hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là do sự “bất cẩn” vô cùng tai hại của ông Nguyễn Văn Quang, Phó giám đốc phụ trách Văn phòng đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất vào thời điểm ấy. 

Quá trình xét xử, tòa nhận thấy cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp với lời khai của những người liên quan, do vậy TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thước 13 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Về phần dân sự, HĐXX sơ thẩm tuyên buộc bà Bốn phải hoàn trả cho chị Dung 666 triệu đồng, còn bị cáo thì phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Riêng với yêu cầu “bắt đền” UBND quận Long Biên của chị Dung, tòa cho rằng đây thuộc phạm vi hành chính nên cần thiết phải giải quyết bằng một vụ kiện hành chính nếu người có quyền lợi liên quan có yêu cầu.