Lời cuối cùng của Minh Thuận trước khi qua đời: "Bố về gặp con là con mừng lắm rồi!"

ANTD.VN - Bố của Minh Thuận chia sẻ trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh không nói được gì nhiều vì sức khỏe rất yếu. Lời cuối cùng anh nói với ông là: “Bố về gặp con là con mừng lắm rồi!”.

Sức khỏe của Minh Thuận tưởng chừng đã có tiến triển khi anh có dấu hiệu tỉnh táo và nhận biết được mọi người xung quanh. Tuy nhiên, nam ca sĩ cuối cùng đã không vượt qua được cơn bạo bệnh và qua đời ở tuổi 47 vì căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Mặc dù Minh Thuận qua đời từ sáng 18-9-2016, song phải đến cuối giờ chiều cùng ngày, gia đình anh mới quyết định thông tin đến mọi người. Đến 18h vừa qua, gia đình anh đã tiến hành lễ tẩm liệm và đưa linh cữu của nam ca sĩ về đến tư gia tại đường Tự Cường, quận Tân Bình, TPHCM. Đây là ngôi nhà mà Minh Thuận vẫn lưu trú khi còn sống và anh ở một mình.

Tại nhà Minh Thuận, bức hình chụp lại anh thời còn trẻ được đặt trang trọng ngay trước cửa, cáo phó cũng đã được gia đình treo lên. Phía trong nhà, ban thờ Minh Thuận đã được chuẩn bị xong xuôi theo đúng nghi lễ của người theo đạo Thiên Chúa.

Theo bức cáo phó mà gia đình Minh Thuận treo, thì nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8h57 phút ngày 18-9-2016 (tức ngày 18 tháng 8 năm Bính Thân), hưởng dương 47 tuổi. Chương trình lễ tang Minh Thuận cũng được chính thức công bố.

Theo đó, sau nghi thức tẩm liệm và phát tang thì gia đình sẽ cùng các hội đoàn tổ chức cầu nguyện cho anh. Vào 19h ngày 19-8 sẽ diễn ra lễ Thánh tại gia theo nghi thức của người theo đạo Thiên Chúa.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho tang lễ của con trai, bố ca sĩ Minh Thuận lặng người chia sẻ, trước khi qua đời, Minh Thuận rất yếu và không nói được nhiều. Lời cuối cùng Minh Thuận nói với ông là: “Bố về gặp con là con mừng lắm rồi!”.

Lễ động quan và di quan sẽ diễn ra vào 5h30 ngày thứ Tư, 21-9-2016. Sau cùng là Thánh lễ an táng cho nam ca sĩ diễn ra tại nhà thờ Tân Dân (TPHCM). Linh cữu của Minh Thuận sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM).