Liverpool tiếp tục “chìm”
(ANTĐ) - Ngay cả khi có những ngôi sao thượng thặng trong đội hình xuất phát như Gerrard và F.Torres, Liverpool vẫn không thoát được trận thua tủi hổ trước người hàng xóm Everton, trong trận derby vùng Merseyside thứ 215 trong lịch sử.
Tim Cahill (trái) mở tỷ số trận đấu |
Dường như những tin vui từ thượng tầng, khi Liverpool chuẩn bị chào đón ông chủ mới chẳng tác động tích cực lên đội bóng của HLV Hodgson là bao. Trước một chủ nhà Everton quả cảm và đầy kiêu hãnh, Liverpool không tài nào tìm nổi đường vào khung thành đối phương, dù có tỉ lệ kiểm soát bóng áp đảo (67% so với 32%), cũng như cơ hội vượt trội (sút 16 quả). Không những thế, họ còn bị trừng phạt bởi một cái tên vô cùng quen thuộc của đội chủ nhà: Tim Cahill.
Một lần nữa tiền vệ người Australia lại cho thấy cái duyên mỗi khi đối đầu với đội bóng đối địch cùng thành phố, bằng pha dứt điểm mở tỉ số ở phút 34. Số phận của Liverpool trong trận đấu này được định đoạt ở phút 50, do công của Mikel Arteta. Chiến thắng quan trọng cùng 3 điểm có được giúp thầy trò ông David Moyes vươn lên thứ 11 trên BXH. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục chuỗi trận tồi tệ với 6 điểm sau 8 lượt trận, xếp thứ 19 và chỉ hơn West Ham.
Thảo Chi