Europa League:

Liverpool "phơi áo" tại Anfield

ANTĐ - Vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 và có một thế trận tốt hơn so với đối thủ, nhưng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đã khiến cho Liverpool phải trả giá bằng một trận thua ngay trên sân nhà.
Liverpool đã để Udinese lội ngược dòng thành công ngay tại Anfield. Ảnh: Getty Images.

Dù đối thủ là Udinese, một trong những đội bóng mạnh của Serie A nhưng HLV Brendan Rodgers vẫn tin tưởng một số nhân tố trẻ trận đấu này như các tiền vệ Jonjo Shelvey, Oussama Aissadi, hai hậu vệ trẻ Jack Robinson và Sebastian Coates. Trong khi đó đội khách vẫn đưa tiền đạo chủ lực Antonio Di Natale vào sân ngay từ đầu nhằm tạo ra ưu thế trên mặt trận tấn công.

Thế nhưng đội hình trẻ trung của Liverpool vẫn chơi rất tốt và kiểm soát bóng tốt hơn những vị khách đến từ Italia. Và sự khác biệt giữa hai đội đã được tạo ra ở phút 23, sau một tình huống phối hợp giữa Shelvey và cầu thủ chạy cánh Stewart Downing. Khởi đầu là một pha mở bóng của Shelvey sang cánh phải cho Downing, và số 19 của Liverpool đã có một quả tạt chính xác để chính Shelvey băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Brkic của Udinese để mở tỉ số trận đấu.

Được tiếp thêm sự hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Liverpool tiếp tục cầm bóng chắc chắn và tạo ra thêm một số pha bóng nguy hiểm khác về phía khung thành Udinese trước khi hiệp 1 kết thúc. Tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70% so với chỉ khoảng 30% của Udinese đủ để cho chúng ta thấy sự vượt trội của các cầu thủ chủ nhà trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, khi hiệp 2 bắt đầu chưa được bao lâu, Liverpool đã phải nhận một 'gáo nước lạnh' khi Di Natale cân bằng tỉ số cho đội khách. Ngay phút 46, nhận đường chuyền của Lazzari và bất chấp sự đeo bám của Joe Allen, Di Natale vẫn dứt điểm thành công, đánh bại thủ môn Pepe Reina để ghi bàn cho Udinese.

Bất ngờ bị thủng lưới, Liverpool buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. HLV Brendan Rodgers đồng thời cũng tung hai con át chủ bài là Luis Suarez và Steven Gerrard từ ghế dự bị vào sân. Nhưng hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung đã khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp. Phút 70, trung vệ trẻ Coates trong tình huống phòng ngự đã lóng ngóng đốt lưới nhà để giúp Udinese vượt lên 2-1.

Chưa hết 'sốc', các fan của The Kop tại Anfield tiếp tục phải chứng kiến bàn thua thứ 3 của đội nhà. Di Natale có bóng trong vòng cấm địa và cầu thủ này giữ bóng vài nhịp trước khi chuyền cho Pasquale băng lên sút bóng cực mạnh và không cho Reina một cơ hội nào để cản phá. Tỉ số được nâng lên 3-1 sau 72 phút thi đấu.

Ba phút sau, hy vọng lại được nhen nhúm cho Liverpool với tình huống tỏa sáng của Suarez. Từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm với khoảng cách 19 mét, cầu thủ người Uruguay đã có pha dứt điểm đẹp mắt làm bó tay thủ thành Brkic để rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 2-3 ở phút 75.

Những phút còn lại thực sự nghẹt thở khi Liverpool đẩy mạnh tấn công, nhưng Udinese cũng chực chờ đe dọa phần sân của Liverpool bất cứ lúc nào với những pha phản công. Các chân sút chủ nhà có lúc đã đến rất gần với bàn thắng gỡ hòa, nhưng những cơ hội đã lần lượt trôi qua mũi giày của Suarez, Sterling, Gerrard và cả Downing. Liverpool đã không thể thay đổi tỉ số cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và các cầu thủ Udinese tỏ ra vô cùng vui mừng với 3 điểm giành được ngay trên sân khách.

Ở trận đấu còn lại của bảng A Europa League diễn ra trước đó, Anzhi Makhachkala đã đánh bại Young Boys với tỉ số 2-0, qua đó đội bóng của Nga đã vươn lên dẫn đầu bảng khi có cùng số điểm với Udinese (4 điểm) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Liverpool tạm rớt xuống vị trí thứ 3 và chắc chắn họ cần phải cải thiện khả năng phòng ngự của mình nếu như không muốn bị thua trận một  cách tức tưởi như thế này.

Kết quả thi đấu Europa League

Ngày 04/10

FK Neftchi 1 - 3 Inter Milan

Rubin Kazan 2 - 0 Partizan Belgrad

Anzhi Makhachkala 2 - 0 Young Boys

Ngày 05/10

Helsinborg 2 - 2 Twente

Hannover 96 2 - 1 Levante

Rosenborg 0 - 1 Bayer Leverkusen

Metalist Kharkiv 2 - 0 Rapid Wien

Panathinaikos 1 - 1 Tottenham

Lazio 1 - 0 Maribor

Sparta Prague 3 - 1 Athletic Bilbao

Ironi Kiryat Shmona 3 - 4 Lyon

Videoton 3 - 0 Sporting CP

Basel 2 - 2 Genk

PSV Eindhoven 3 - 0 Napoli

AIK 2 - 3 Dnipro

Steaua Bucuresti 1 - 0 FC Copenhagen

Molde 2 - 0 VfB Stuttgart

Liverpool 2 - 3 Udinese

Newcastle United 3 - 0 Bordeaux

Club Brugges 2 - 0 Maritimo

Atletico Madrid 1 - 0 Viktoria Plzen

Academica 1 - 1 Hapoel Tel Aviv

Borussia Monchengladbach 2 - 4 Fenerbahce

Marseille 5 - 1 AEL Limassol