- Không quân Iraq dội bom phá nát các đơn vị chiến thuật của IS
- IS hành quyết dã man 250 phụ nữ vì từ chối làm nô lệ tình dục
- Lời kể của bà mẹ đau khổ có 2 con gái bị IS giam cầm
Lần đầu tiên tại Iraq, Mỹ đã dùng máy bay chiến lược B-52 để ném bom phá hủy các kho vũ khí của IS.
Số liệu thống kê ngày 17-3 của Lầu Năm Góc cho biết, trong hành động tấn công khủng bố tại Syria và Iraq, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ đã tấn công vào 22.779 trận địa của quân khủng bố, bao gồm công trình dầu khí và các khu vực chiến lược. Tính đến tháng 4-2016, liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã phát động tấn công 7.794 lần tại Iraq và 3.745 lần tại Syria, trong tổng số này có hơn 8.800 lần do Mỹ đảm nhiệm.
Ngoài ra, số liệu của Lầu Năm Góc hôm 21-4 cho biết, tổng chi phí cho các hoạt động tấn công IS tại Iraq và Syria đã lên đến 7 tỷ USD. Trong đó, gần 70% ngân sách được chi cho các hoạt động của không quân Mỹ, trong khi lục quân và hải quân nhận tương ứng 13% và 11%. Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ (SOCOM) nhận khoảng 8% số ngân sách trên.
Tuy đã tốn nhiều công sức và tiền của cho hành động này, nhưng các cuộc không kích của Mỹ và liên quân được cho là không hiệu quả, không làm cho IS suy yếu đi mà trái lại tổ chức khủng bố này ngày càng mở rộng lãnh thổ hoạt động và nguy hiểm hơn.
Đó cũng là lý do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ashton Carter lên kế hoạch cho một “giai đoạn mới” trong cuộc chiến chống khủng bố, chuyển thêm nhiều bộ binh, thiết bị quân sự các loại đến khu vực Trung Đông.
Chỉ trong vòng 1 năm, ngân sách quốc phòng của nước này đã tăng 2,4 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang hy vọng quốc hội thông qua đề xuất ngân sách 582,7 tỷ USD.