Liên hoan phim châu Âu xoay quanh lòng khoan dung và sự tôn trọng

ANTD.VN -Lòng khoan dung và sự tôn trọng là chủ đề chính của các bộ phim sẽ tham gia LHP châu Âu lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Liên hoan phim châu Âu lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Hà Nội, Huế và TP.HCM từ ngày 13 đến 25-5-2017 với sự tham gia của 15 bộ phim đương đại xuất sắc nhất đến từ 15 quốc gia thành viên khối châu Âu – nơi được xem là cái nôi của môn nghệ thuật thứ Bảy. Sự kiện còn là cơ hội để khán giả có dịp thưởng thức sự đa dạng văn hóa, truyền thống điện ảnh phong phú và sáng tạo của châu Âu.

Cảnh trong bộ phim "Ngang tầm mắt" - một trong 15 phim sẽ được trình chiếu tại LHP châu Âu lần thứ 18-2017

Tại LHP lần này, các bộ phim được lựa chọn chủ yếu xoay quanh chủ đề “lòng khoan dung và sự tôn trọng”. Qua 15 bộ phim, người xem sẽ bước vào thế giới những cung bậc tình cảm khác nhau của mỗi người dân châu Âu. Đó là sự tổng hòa của đam mê, vui mừng, sự hãi và cả nỗi tức giận, cô đơn và đau khổ. Tuy nhiên trên tất cả vẫn là lòng khoan dung, tình yêu thương, sự tôn trọng và tình yêu. Hầu hết các bộ phim lần này đều từng góp mặt tại các LHP trong nước và quốc tế cũng như giành được nhiều giải thưởng danh tiếng trên thế giới.

Sự kiện LHP châu Âu lần thứ 18 nằm trong chương trình “Những ngày châu Âu 2017” hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu điện ảnh Việt Nam những trải nghiệm đầy thú vị. Tại Hà Nội, vé xem các phim trình chiếu tại sự kiện này được phát miễn phí ngày 10-5 tại 3 địa điểm: Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học), Hội đồng Anh (20 Thụy Khuê) và Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền).

Trong khuôn khổ LHP, bộ phim “Cuộc săn lùng” của điện ảnh Đan Mạch cũng sẽ được trình chiếu. Kể từ khi ra mắt công chúng vào năm 2012, bộ phim này đã dành được 35 giải thưởng quốc tế và từng được đề cử giải Oscar năm 2014 cho “Phim nước ngoài hay nhất của năm”.

Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống hậu hôn nhân của Lucas – người đàn ông 40 tuổi vừa trải qua một cuộc ly dị khó khăn, có bạn gái mới, công việc mới và đang trong quá trình tái thiết lập mối quan hệ với đứa con trai tuổi “teen” tên.

Mọi thứ trở nên xáo trộn sau một nhận xét tình cờ, một lời nói dối ngẫu nhiên.Và khi tuyết rơi và đèn Giáng sinh được thắp sáng, lời nói dối lan tỏa ra như một loại virus vô hình. Cú sốc và sự hồ nghi vượt khỏi tầm tay, và nhóm người nhỏ đột nhiên thấy mình đang trong tình trạng cuồng loạn tập thể, trong khi Lucas chiến đấu cho cuộc sống và phẩm giá của mình.