Tìm lại hơn 80 triệu đồng thất lạc trên xe khách

Tìm lại hơn 80 triệu đồng thất lạc trên xe khách

ANTĐ - “Tôi không dám tin sẽ tìm lại được hơn 80 triệu đồng, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Công an bến xe phía Nam Hà Nội. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất…”, anh Lê Quang Hưng, 35 tuổi, quê quán Định Thăng, Yên Định, Thanh Hóa, bày tỏ.

“Đã đời” đi xe buýt đầu Xuân

“Đã đời” đi xe buýt đầu Xuân

ANTĐ - Trong những ngày đầu năm mới, với nhu cầu đi chúc Tết người thân, bạn bè, mỗi người có thể lựa chọn phương tiện giao thông phù hợp với mình ngoài việc tự lái xe, như taxi hay xe ôm xuất hiện rất nhiều từ mồng 1 Tết. Dù vậy, an toàn và tiết kiệm nhất phải kể tới xe buýt – loại phương tiện công cộng phục vụ ngay từ ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015.
Ám ảnh chuyến xe “nhồi” về quê ăn Tết

Ám ảnh chuyến xe “nhồi” về quê ăn Tết

ANTĐ - Lượng xe có hạn, mà nhu cầu về quê ăn Tết lại nhiều, thành ra năm nào báo đài cũng phải có bài “lên án” tình trạng nhồi nhét khách của các nhà xe. Nhưng nói thì cứ nói, nhồi vẫn phải nhồi khi các phương án giải quyết vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Biết là thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một chuyến “chật như nêm” khi về quê ăn Tết năm nay. Nhưng thực tế thì quả là vẫn “kinh khủng” hơn tưởng tượng…
Tử vong do “vồ ếch” trong nhà nghỉ

Tử vong do “vồ ếch” trong nhà nghỉ

ANTĐ - Ngày 24-12, lực lượng công an đã có mặt tại nhà nghỉ Ngọc Tú, ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lê Hồng, 38 tuổi, ở thôn Vạn Lý tử vong trong nhà nghỉ.
Phụ xe trả lại 150 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Phụ xe trả lại 150 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

ANTĐ - Đang hành trình đi mua tôm nhưng khi đến Thanh Hóa anh Hùng có việc gấp phải xuống xe. Do vội và bất cẩn nên anh Hùng bỏ quên hành lý cùng với số tiền là 150 triệu đồng. Phát hiện sự việc, anh Tư, phụ xe khách đã liên lạc rồi trả lại hành lý cũng như số tiền cho anh Hùng.

Tái diễn trò lửa đảo “đỏ - đen” trên xe khách

Tái diễn trò lửa đảo “đỏ - đen” trên xe khách

ANTĐ - Nguyễn Văn Phùng, SN 1970; Lê Văn Võ, SN 1971; Nguyễn Văn Trình, SN 1967 và Nguyễn Văn Tự, SN 1957, đều trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội) là 4 đối tượng vừa bị Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt quả tang hành vi lừa đảo dưới hình thức cờ bạc “đỏ - đen” trên xe khách.  

Cử chỉ đẹp của nhân viên xe buýt

Cử chỉ đẹp của nhân viên xe buýt

ANTĐ - Chừng 10 phút chờ đợi ở điểm gần Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên), chiếc xe buýt BKS 29B – 085.41 (số hiệu 10B, tuyến Bến xe Lương Yên – Trung Màu) chầm chậm đóng bến. 
Lái xe quấy rối học sinh 4 tuổi

Lái xe quấy rối học sinh 4 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giam một lái xe được cho là đã quấy rối tình dục một bé gái 4 tuổi trên đường chở cô bé tới trường học ở Hauz Khas, nam Delhi.
Phát hiện 2 đối tượng đổ trộm chất thải

Phát hiện 2 đối tượng đổ trộm chất thải

ANTĐ -Các đối tượng khai nhận đã thu gom chất thải gồm tro, bùn khô, vải vụn, bao bì thải từ khu vực nhà xưởng của anh Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1970, trú tại 28 Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP Hải Dương cho lên xe ôtô chở đi và đổ chất thải xuống khu vực đường vào bến Hàn theo sự chỉ đạo của anh Phương.

Bắt băng nhóm sử dụng ô tô tải chở trộm cả đàn bò

Bắt băng nhóm sử dụng ô tô tải chở trộm cả đàn bò

ANTĐ - Qua công tác tuần tra, khoảng 23h ngày 11-8, CAH Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang một băng nhóm, gồm 3 đối tượng đang tổ chức lừa trộm cả đàn bò của một hộ dân thuộc xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, lên xe tải để đi tiêu thụ. 
Con lập Facebook để bố bắt người, đòi điện thoại

Con lập Facebook để bố bắt người, đòi điện thoại

ANTĐ - Việt cùng Út, Cường ép chị Thảo và Thu lên xe taxi, đưa về “giam” tại một nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Các đối tượng ép Thu phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến chuộc mới cho về. 
Một người chết, hàng chục kẻ vào tù vì… con cá

Một người chết, hàng chục kẻ vào tù vì… con cá

ANTĐ - Cay cú chuyện bố vợ liên tục bị bắt nạt ở bờ Hồ Tây, Nguyễn Xuân Đồng đã nuôi ý đồ trả thù kẻ ngang ngược. Khi thời cơ đến, đối tượng lập tức gọi đồng bọn vác đao chém  người “cướp cá”.