Leicester nhấn chìm Chelsea ở King Power

ANTĐ - Chelsea đã trải qua một cơn ác mộng khác sau khi thầy trò HLV Jose Mourinho bị “hiện tượng” Leicester City đánh bại với tỷ số 2-1 tại trận đấu muộn nhất vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. 

Bất chấp những phân tích từ giới truyền thông về chuỗi thành tích tồi tệ nhất lịch sử kể từ năm 1988, Chelsea có nhiều lý do để lạc quan. The Blues cuối cùng cũng giành quyền tham dự vòng knock-out Champions League với vị thế là đội dẫn đầu Bảng G. Đó là nguồn động lực rất lớn để nhà ĐKVĐ hướng tới mục tiêu hồi sinh tại Premier League. Nếu tìm lại hình ảnh tại giải quốc nội, cuộc tái đấu với PSG tại vòng 1/8 giải đấu danh giá nhất châu Âu không phải là điều gì đó quá ghê gớm với thầy trò Mourinho.

Jamie Vardy ghi bàn thắng mở tỷ số cho Leicester City

Để Cesc Fabregas trên băng ghế dự bị, Mourinho đưa ra sân đội hình xuất phát tương tự trận đánh bại Porto (2-0) trong chuyến du đấu tới Leicester City. Đây là số ít trong các trận đấu kể từ đầu mùa giải The Blues không có sự thay thế về nhân sự. Các cầu thủ Chelsea nhập cuộc tốt với sự nhịp nhàng và chắc chắn. Sự xuất hiện của thủ môn Thibaut Courtois đem lại cảm giác tự tin cho hàng phòng ngự vốn phải nhận rất nhiều chỉ trích.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi Eden Hazard phải rời sân vào giữa hiệp 1, Chelsea bị dội gáo nước lạnh vì bàn thắng mở tỷ số của Jamie Vardy cho đội chủ nhà. Trong một tình huống tưởng như không mấy nguy hiểm, Riyad Mahrez treo bóng vào khoảng trống trước khung thành để tiền đạo người Anh băng vào dứt điểm. Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh khiến bộ đôi trung vệ một già một trẻ, John Terry và Kurt Zouma không kịp phản ứng. Lỗi ở đây thuộc về Terry khi cầu thủ này không đủ tốc độ để theo kịp tình huống.

Riyad Mahrez khiến hàng phòng ngự của Chelsea như những "con rối"

Nếu như bàn thủng lưới đầu tiên chưa đủ để Mourinho nhận ra vấn đề, Mahrez cho thấy tại sao Chelsea lại tuột dốc nhanh đến như vậy ở mùa giải này. Từ đường căng ngang của đồng đội đầu hiệp 2, cầu thủ người Algeria biến Cesar Azpilicueta thành con rối chỉ bằng vài động tác xoay người, trước lúc dứt điểm vào góc xa khung thành hạ gục Courtois. Chỉ cần 2 cầu thủ “biết đá bóng” tại King Power, Leicester City đủ khiến The Blues phải thất điên bát đảo trong vòng 48 phút.  

2 sự thay thế trong hiệp 2, Pedro Rodriguez và Loic Remy cùng nhau giúp Chelsea rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 vào phút 77. Pedro là người chuyền bóng để Remy đánh đầu cận thành. Mặc dù vậy, thời gian còn lại không đủ giúp thầy trò Mourinho gỡ gạc dù chỉ một điểm ở trận đấu Diego Costa tiếp tục gây thất vọng. Những gì tiền đạo người Tây Ban Nha thể hiện chỉ là một số pha va chạm với cầu thủ của Leicester City.

Loic Remy ghi bàn thắng danh dự cho Chelsea trên sân King Power

Chiến thắng thuyết phục tại King Power giúp đội quân của HLV Claudio Ranieri giành lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League, một ngày sau khi chuyển từ tay Man City sang Arsenal. Leicester City chưa trải qua thất bại nào kể từ tháng 10, trong đó có những trận đấu đáng chú ý khi đánh bại Chelsea và hòa (1-1) với M.U. Sau khi kỷ lục ghi bàn liên tiếp trong 11 trận bị gián đoạn, Vardy lại tìm đến mành lưới đối phương. Nếu cứ trình diễn phong độ như hiện nay, không có lý do gì để nghi ngờ về vai trò ứng viên của đội bóng mới trở lại giải Ngoại hạng Anh ở mùa trước.

Trong khi đó, đây là thất bại thứ 9 của Chelsea tại Premier League kể từ đầu mùa giải. Nhà ĐKVĐ giậm chân ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn nhiều hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Thay cho hy vọng về vị trí trong tốp 4 để dự Champions League mùa tới, Mourinho cần phải cân nhắc nghiêm túc khả năng The Blues phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, kịch bản không có ai dám nghĩ tới lúc mùa giải mới bắt đầu.
Đội hình thi đấu
Leicester City:  Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez (Inler, 82'), Drinkwater (King, 17'), Kante 8, Albrighton; Ulloa, Vardy (Okazaki 88'). 
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry (Fabregas, 53'), Azpilicueta; Ramires , Matic , Willian, Oscar (Remy, 65'), Hazard (Pedro, 30'); Costa.

Video diễn biến đáng chú ý của trận đấu: