ANTĐ - Gã lao theo, dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ làm thủng ổ bụng, trong lúc vợ đang giãy giụa, gã nhẫn tâm "bồi" thêm một nhát cứa vào động mạch cổ.
ANTĐ -Và ba nói, ông chỉ chấp nhận khi đó là người tôi thực sự yêu và người cũng thực sự yêu tôi. Phải biết đến bao giờ tôi mới tìm được một người đàn ông như vậy? Người đàn ông đã li hôn có thể mang hạnh phúc đến cho tôi?
ANTĐ - Ngày hành quân khi bước lên xe anh chỉ kịp nói: “Em ở nhà chờ anh trở về”, chị chỉ trả lời: “Anh cứ an tâm lên đường, em ở nhà dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời em vẫn chờ anh trở về”.
ANTĐ - Trên thực tế có không ít người đàn ông sẵn sàng lấy một người vợ thua kém nhan sắc. Ngược lại, có những người phụ nữ rất đẹp lại lấy một người chồng rất đỗi bình thường. Sự sắp đặt lệch pha này đã khiến không ít cặp vợ chồng rơi vào tình huống bối rối.
ANTĐ - "Tao còn lạ gì bọn trẻ chúng mày"- Rồi chị chỉ vào chúng tôi, nói- "đã chắc gì chúng mày còn, đứa nào cũng một vài đời người yêu rồi". Nếu cứ mất trinh mà bị nhà chồng đuổi thì có mà đuổi hết à?
ANTĐ - Vì những chuyện riêng tư trong cuộc sống, Vũ, một kỹ sư xây dựng có tiền đồ gặp một số vấn đề về tâm lý, thường xuyên mất ngủ. Vũ cũng từng đi khám bác sỹ tâm lý, uống thuốc nhưng không hiệu quả. Lâu ngày, Vũ gần như mắc chứng trầm cảm, lặng lẽ thu mình vào một góc, trên mặt luôn là nỗi buồn bã nặng nề. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng lo lắng, sợ anh sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình.
ANTĐ - “Tôi không mang thai. Tôi đã có con rồi. Ai đã hãm hiếp tôi”. Vừa nói cô vừa dùng tay đấm mạnh vào bụng như để chứng minh sự trong sáng của mình
ANTĐ - Mặc dầu cơ thể phải chịu trên 60% thương tích và đau đớn do hành động dùng xăng thiêu sống của người chồng; nhưng 2 lần ra toà, cả 2 lần chị Nguyễn Thị Yến vẫn một mực xin tòa giảm án.
ANTĐ - Ngày cưới được coi là một trong những ngày hạnh phúc nhất của các đôi trẻ. Và đó cũng là ngày để không ít ông bố, bà mẹ lấy hư danh về cho mình thông qua việc cho con gái, con trai rất nhiều… vàng.
ANTĐ - Không chịu nổi cơn đau quằn quại, dữ dội… “sống được thì sống không sống thì chết, cứ thế này không chịu nổi…”, cụ đã cầm dao tự mổ thận cho mình. Cụ là Nguyễn Hai, SN 1934, ở đội 6, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
ANTĐ - 16 tuổi, bị lừa bán sang Trung Quốc, dể phục dịch trong các nhà thổ. Trốn thoát khỏi vùng bùn nhơ, chị quyết tâm đứng dậy bằng việc thi đỗ vào đại học.
ANTĐ - Về quê chồng ăn Tết tưởng là chuyện bình thường của những cặp vợ chồng có bố mẹ chồng ở tỉnh xa. Nhưng với không ít gia đình, nó lại là chủ đề của những cuộc chiến “đến hẹn lại lên”. Ấm ức, không vui, thậm chí cãi vã, chiến tranh lạnh, nhiều gia đình còn mất cả cái Tết vui vẻ cũng chỉ vì… cái chuyện phải về quê chồng ăn Tết.
ANTĐ - Gần đây, dư luận trong nước lại rộ lên việc đàn ông Malaysia cũng muốn lấy vợ Việt Nam. Như vậy là trong suốt một thập kỷ qua, việc tìm kiếm cô dâu Việt đã trở thành xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Singapore… Theo Bộ Tư pháp, tính từ năm 1998 đến cuối năm 2010, đã có gần 300.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên điều đáng nói là có không ít cô dâu Việt bị rơi vào hoàn cảnh bi đát, bất hạnh.