ANTĐ - Nỗi đau để lại sau những vụ tai nạn giao thông thật sự không có gì diễn tả nổi. Những hình ảnh thương tâm luôn ám ảnh chúng ta. Mọi người cần chung tay để khắc phục phần nào những nỗi đau này.
ANTĐ - Đôi khi sự quan tâm và tò mò của những người xung quanh như bạn bè, đồng nghiệp, người thân khiến bạn mệt mỏi và khó chịu vì họ đều lặp lại cùng một câu hỏi.
ANTĐ - Nặng hông - chân yếu. Nghe có vẻ không liên quan nhưng nhìn hông trông đẫy đà hơn bình thường có thể là do chân yếu. Khi chúng ta đặt chân xuống và dồn lực lên hai bàn chân, một phần áp lực cơ thể không tải hết sẽ chia bớt cho hông, trong khi xương đùi và xương chậu nhô ra. Điều này khiến cho vùng hông trông nặng nề. Để khắc phục tình trạng này chỉ bằng cách tập thể dục, tăng cường sức bền của đôi chân và hông với bài tập đứng thẳng và phân phối đều trọng tâm.
ANTĐ - Một cô y tá người Thụy Sĩ đã bị cho là quá bệnh hoạn khi có những sở thích quái dị như chụp ảnh với người chết rồi up lên facebook. Hành động của cô ta bị quy vào tội “xâm phạm sự yên nghỉ của người chết” và phải nộp phạt 800 bảng Anh (gần 26 triệu đồng).
ANTĐ - Tôi nghe nói và cũng đọc nhiều về tìm mộ bằng ngoại cảm nhưng quả thực, có quá nhiều người lợi dụng cái khả năng gọi là ngoại cảm đó để làm những điều xấu khiến tôi không mấy cảm tình với các nhà ngoại cảm.