- Ngược dòng không tưởng, M.U vào tứ kết theo kịch bản "đau tim" nhất
- Thống kê cho thấy M.U đã ngược dòng thần thánh thế nào trước PSG
- M.U sẽ gặp đội nào ở tứ kết Champions League?
Juventus bị đẩy vào thế chân tường sau thất bại 0-2 ở lượt đi trên sân Wanda Metropolitano. Ngay cả khi còn trận lượt về trên sân nhà, thì việc lật ngược tình thế trước một Atletico Madrid luôn rất "rắn" của HLV Diego Simeone vẫn được cho là điều quá khó.
Thế nhưng, trong một đêm "điên rồ" của Ronaldo, Juve đã làm được điều không tưởng đó. Một ngôi sao lớn luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm, và Juventus đã cho thấy vì sao họ mua bằng được Ronaldo đầu mùa giải này dù anh đã 33 tuổi.

Ronaldo một lần nữa làm khổ hàng thủ của "người quen" Atletico Madrid
Trên sân Juventus Arena, Atletico Madrid đã chơi phòng ngự chủ động với lợi thế dẫn 2 bàn sau lượt đi. Nhưng điều đó chỉ tồn tại được 26 phút. "Bà đầm già" tạo ra sức ép khủng khiếp ngay từ thời điểm khai cuộc, và đến phút 27, họ có bàn mở tỉ số.
Bernardeschi treo bóng từ cánh trái để Ronaldo băng cắt mạnh mẽ, đánh đầu cực mạnh không cho Oblak có cơ hội cản phá nào. 1-0 cho Juventus!
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Juve tiếp tục dâng lên mạnh mẽ, dồn ép đối thủ đến nghẹt thở. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp 2, cách biệt mới được nhân đôi. Lại là Ronaldo và lại là một cú đánh đầu cận thành đầy uy lực.

Ronaldo chơi cứ như thể anh mới 24 tuổi, thay vì 34
Oblak đẩy bóng ra nhưng ngay lập tức, trọng tài chính Bjorn Kuipers ra hiệu bàn thắng đã được tính. Ronaldo và các đồng đội khựng lại trước khi ăn mừng đầy phấn khích bên được piste. Ngay sau đó, công nghệ goal-line xác nhận bóng đã đi qua vạch vôi dù Oblak phản xạ không hề tệ.
Tỉ số lúc này đã là 2-2 sau hai lượt trận, và Atletico càng chơi càng "cóng". Chỉ chờ có thế, Juve liên tiếp hãm thành khiến đối thủ phải hoảng loạn. Trong một tình huống như vậy ở phút 84, Bernardeschi đột phá khiến đối phương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Juventus và Ronaldo vẫn là người được trao trách nhiệm.

Ronaldo đích thực là "vàng 10" của Juve
Trên chấm 11m, ngôi sao người Bồ Đào Nha điềm tĩnh đánh bại Oblak lần thứ ba, lập hattrick cho riêng mình, đồng chơi giúp Juve có chiến thắng kinh điển 3-0, chính thức ngược dòng đoạt vé vào tứ kết với tổng tỉ số 3-2.
Đây là cú ngược dòng thứ 4 ở vòng 1/8 Champions League mùa này, sau chiến tích của Porto, Ajax Amsterdam và Man Utd.