Làng dệt Cộng Hòa: Máy móc đắp chiếu, chủ nhiệm HTX đi lái taxi

ANTĐ - “Đã mấy tháng nay, 20 máy dệt ngắt điện vì không có việc. Đó còn chưa kể, cả 1 kho xưởng đầu tư đến 400 - 500 triệu đồng cũng không có hoạt động nào”, anh Vương Xuân Vượng, 35 tuổi, ở cụm 2 xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, ngán ngẩm. Bỏ ra một số vốn không nhỏ đầu tư vào máy móc, phân xưởng để nhận gia công cho làng dệt La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), nhưng do kinh tế khó khăn, nửa năm nay hợp đồng không có, người dân xã Cộng Hòa chỉ biết ngậm ngùi xoay xở chạy vạy để có thu nhập…

Máy móc trong xưởng dệt đắp chiếu chờ việc


Nhà xưởng, máy móc phủ bụi

Giữa trưa, con đường trải nhựa chạy dọc trung tâm xã Cộng Hòa vắng ngắt. Không còn nghe thấy tiếng máy dệt lách cách, chỉ còn im ắng và nồng chua mùi bột rong giềng bốc lên từ các bể ngâm làm miến. Chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Thủy, ở  cụm 2, một trong những hộ mà theo như người chỉ đường nói: “Đó là một trong số các nhà ở xã còn nhận được hợp đồng dệt…”.

Khác với tưởng tượng, xưởng của anh Thủy chỉ còn vẻn vẹn 5 máy đang hoạt động với ba công nhân đứng máy, vài chồng len đã dệt đặt ngổn ngang dưới đất. Anh chỉ vào đống sản phẩm đó giải thích: “Không còn hàng xuất khẩu, tiếc công, tiếc việc nên nhà tôi nhận dệt cho những mối nhỏ lẻ. Hàng xuất khẩu cả nửa năm nay tôi không nhận được một hợp đồng nào”.

Anh cho biết thêm, vốn sống ở làng quê có nghề dệt, ngày trước gia đình anh chỉ dệt thủ công, nhưng rồi để theo kịp và làm kịp những đơn đặt hàng cho các công ty lớn ở La Phù, nhà anh bỏ cả trăm triệu đồng đầu tư sắm sửa máy. Ngày trước việc đều, anh phải nhận thêm nhân công. Nhà anh có lúc nhân công lên đến gần 10 người mới hết việc. “Nhân công đứng máy, làm thuê mỗi tháng nhà tôi trả 3 triệu đồng, bao ăn, bao ở”. Nhưng mấy tháng gần đây, “người nhà mình còn ngồi chơi thì làm gì có tiền để trả cho nhân công”. Tuy nhiên, so với những hộ khác trong làng thì nhà anh vẫn thuộc vào hộ may mắn vì vẫn có việc, mặc dù thu nhập đã giảm mạnh 2 năm trước. “Khoảng 2010, 2011 làm gì có chuyện có máy để không…”, anh phủi bụi ở chiếc máy dệt đứng im lìm, tư lự.

Nhà anh Nguyễn Tiến Bình, ở cụm 6 xã Cộng Hòa cũng  trong tình trạng tương tự. Nhà có 7 máy, nhưng hiện nay, có việc thì khi nhiều nhất cũng chỉ phải huy động đến máy số 3. Anh cho biết: “Gia đình tôi đầu tư dàn máy hết 100 triệu đồng, mới đi vào hoạt động được 2 năm, cũng chưa thu hồi được hết vốn”. Anh cũng cho biết, phần lớn số vốn đó gia đình anh phải đi vay ngoài, lãi suất là 2%/tháng. “Tiền kiếm ít đi, nhưng nhu cầu vẫn thế, những chi phí khác lại tăng lên, quả thực đời sống rất khó khăn”. 

“Xế hộp” để chạy taxi

Đó là các gia đình âu cũng còn may mắn, bởi vẫn còn việc làm túc tắc, chứ như nhà anh Vương Xuân Vượng, ở cụm 2  thì quả thật mới thấy hết chuyện… kinh tế suy thoái. Đầu tư vào nhà xưởng với số vốn khá lớn, anh Vượng cũng mạnh dạn đứng ra thành lập tổ hợp sản xuất, lấy tên là Hợp tác xã dệt may và dịch vụ Thương mại do mình làm chủ nhiệm. Ngoài những máy nhận dệt hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp lớn ở La Phù, anh còn có một xưởng hoàn thiện sản phẩm và trực tiếp đóng hàng xuất khẩu tại xưởng. Mỗi năm, hộ gia đình nhà anh thu nhập khoảng 100 - 200 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho vài chục người.

Nhưng đã vài tháng nay, gần như mọi hoạt động của kho xưởng cũng như 20 chiếc máy dệt đang… đắp chiếu. Chỉ vào hàng loạt chiếc máy dệt được bọc và xếp vào gọn ghẽ một góc, mẹ anh Vượng nói: “Hết việc, cũng chẳng có nhân công làm việc. Thằng Vượng tự tay lau dầu, rồi lấy bao tải bọc hết máy móc lại. Nó giờ đi lái taxi. Chiếc xe chạy taxi vốn là chiếc xe nó mua ngày trước để đi giao dịch”. Tiền thuê đất, đầu tư cơ sở vật chất hết khoảng 400 triệu đồng vẫn chưa thu hồi được vốn. Giờ xưởng, máy nằm im, không hoạt động… Theo anh Vượng, cũng may đa phần số vốn vay của anh em, bè bạn nên họ thông cảm cho trả dần, chứ nếu vay được vốn Ngân hàng thì chắc giờ này… không còn nhà để ở.

Hàng trăm chiếc máy dệt đắp chiếu là thực tế đang diễn ra ở xã Cộng Hòa. Ông Vương Sỹ Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết, xã Cộng Hòa có khoảng 7.000 khẩu với 1.700 hộ thì đến 80% hộ làm nghề dệt và nhận gia công cho làng La Phù. Mấy năm trước, khi công việc có đều, xã đã giải quyết khoảng 4.000 nhân công trong độ tuổi lao động, ngoài ra, thu hút khoảng 400 - 500 nhân công ở các nơi khác như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình… và các huyện lân cận. Mọi năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã là 20%, với thu nhập bình quân đầu người là 11 triệu/người/năm, nhưng năm 2012 thì đó chỉ là con số trong mơ.