Lampard giúp Man City cầm hòa Chelsea

ANTĐ - Trận cầu tâm điểm giải Ngoại hạng Anh đêm qua giữa Man City và Chelsea đã diễn ra không thể kịch tính hơn. Ở đó, Chelsea đã đánh mất chiến thắng bởi một người cũ, và cũng là huyền thoại của họ - Frank Lampard.
Sau chuỗi 4 trận toàn thắng kể từ đầu giải, Chelsea được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn trong cặp đấu này, bất chấp Man City được chơi trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên, sự thận trọng của HLV Mourinho đã khiến đội khách chơi khá cầm chừng, chủ động nhường thế trận cho Man Xanh.

Tỉ lệ kiểm soát bóng trong hiệp thi đấu đầu tiên có thời điểm là 63% cho Man City và 37% cho Chelsea đã nói lên một cách rõ ràng về điều đó.

Dù vậy, ngay cả khi đội bóng của HLV Pellegrini miệt mài tấn công, thì những chân sút của họ như Dzeko hay Aguero cũng không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự nhiều lớp được bố trí vô cùng chặt chẽ của đội khách.

Lampard giúp Man City cầm hòa Chelsea ảnh 1
Hai đội không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm


Trong khi đó, hàng công Chelsea gần như không tạo ra được cơ hội nào đáng kể, khi những “máy quét” ở tuyến giữa của Man Xanh như Yaya Toure, Fernandinho hay bộ đôi trung vệ Vicent Kompany và tân binh Mangala đã có một hiệp thi đấu cực kỳ ổn định. Đặc biệt là đội trưởng Kompany, anh đã khiến tam giác tấn công của Chelsea là Edan Hazard - Cesc Fabregas - Diego Costa rất ít khi liên lạc được với nhau.
Trong một thế trận như vậy, những pha vào bóng thô bạo cũng giống như "gia vị" không thể thiếu, đặc biệt là những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Man City. Và ở trận này, đội chủ sân Etihad là những người phải nhận hậu quả trực tiếp từ cách chơi bóng quá rắn.
Lampard giúp Man City cầm hòa Chelsea ảnh 2
Schurrle mở tỉ số cho Chelsea


Đó cũng chính là bước ngoặt của trận này, khi ở phút 66, hậu vệ Pablo Zabaleta nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha va chạm với Diego Costa. Đây là quyết định sẽ còn gây tranh cãi của trọng tài Michael Dean, bởi tình huống quay chậm cho thấy pha phạm lỗi của cầu thủ người Argentina không đến mức phải nhận thẻ.

Phải chơi thiếu người, phòng tuyến của Man City bị ảnh hưởng nặng nề, khi Milner phải lùi về đá hậu vệ phải, khiến hàng tiền vệ Man Xanh mất hẳn sự cân bằng. Điều này tạo điều kiện cho Chelsea tự tin hơn và bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Và trong một pha phản công nhanh phút 71, Diego Costa phối hợp với Hazard trước lúc bóng được căng ngang để Andre Schurrle băng vào sút tung lưới Joe Hart. 1-0 cho Chelsea.
Thời gian trôi về cuối trận, và trong lúc rất nhiều người đã nghĩ tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho thầy trò HLV Mourinho, thì quyết định đưa Frank Lampard, huyền thoại sống của Chelsea vào sân của HLV Pellegrini ở phút 78 đã làm Chelsea tổn thương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lampard giúp Man City cầm hòa Chelsea ảnh 3
Lần đầu tiên, Lampard ghi bàn vào lưới Chelsea
Rất nhiều CĐV Chelsea trên sân Etihad vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Franky, người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử CLB. Nhưng họ đã không khỏi chạnh lòng, thậm chí bật khóc, khi nhìn Lampard dứt điểm chuẩn xác tung lưới Chelsea ở phút 85, gỡ về 1 điểm cho Man Xanh. Một bàn thắng thực sự quá nhiều cảm xúc. CĐV Chelsea chết lặng, trong khi chính Lampard cũng không thể ăn mừng vì ai cũng biết, anh vẫn dành quá nhiều tình cảm cho The Blues.
Lampard giúp Man City cầm hòa Chelsea ảnh 4
Lampard đã không ăn mừng
Với Chelsea, trận hòa này không phải là thảm họa, bởi thầy trò HLV Mourinho vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 13 điểm. Nhưng hòa theo cách ấy, có lẽ nó còn khiến các CĐV của họ cảm thấy đau chẳng khác nào một trận thua.
Đội hình thi đấu hai đội:
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Mangala, Kolarov (Lampard, 78’), Milner, Fernandinho (Navas, 73’), Toure, Silva, Dzeko (Sagna, 70’), Aguero.
Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Ramires (Schurrle, 63’), Willian (Obi Mikel, 63’), Hazard, Costa (Drogba, 86’).