Lâm Thanh Mỹ hiếm hoi “làm vợ”, Hữu Vi lần đầu khoác áo cưới cổ trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối qua, bộ phim điện ảnh "Khế ước bán dâu" gây chú ý khi tái hiện trọn vẹn một lễ rước dâu linh đình, đậm màu sắc cổ trang và văn hoá truyền thống Việt Nam xưa. Bên cạnh đó, trailer chính thức của  "Khế ước bán dâu" cũng được trình làng, hé lộ loạt tình tiết gay cấn và không kém phần ám ảnh.

Lạc vào không gian cổ trang với màn tái hiện lễ rước dâu hoành tráng

Buổi ra mắt được thực hiện dưới hình thức một lễ rước dâu. Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm: Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh xuất hiện trong hỷ phục Việt tinh xảo, lộng lẫy, mang đến không khí rước dâu vừa hoành tráng, vừa đậm bản sắc văn hoá truyền thống. Đặc biệt, buổi ra mắt cũng có sự tham gia góp mặt của nhà văn Thục Linh - tác giả tác phẩm gốc - tiểu thuyết "Khế ước bán dâu".

Dàn diễn viên của "Khế ước bán dâu"

Dàn diễn viên của "Khế ước bán dâu"

Nữ nhà văn cho biết việc tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh và ra mắt trên màn ảnh rộng là kết quả của rất nhiều tâm huyết và nỗ lực từ cả ê-kíp. Nhà văn Thục Linh bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình ấy, đồng thời chia sẻ cảm xúc “hồi hộp và mong đợi đến ngày phim công chiếu để xem những gì mình từng tưởng tượng có thể trở thành hiện thực hay không”.

Tại sự kiện, Lâm Thanh Mỹ đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn trong "Khế ước bán dâu". Trong phim, nữ diễn viên vào vai Nhài – một cô gái 17 tuổi, trong khi bản thân hiện đã 20 tuổi. Nữ diễn viên cho biết: “Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. Nhân vật Nhài mang đến cho tôi nhiều ấn tượng và sự mới mẻ.” Khi đọc kịch bản, Lâm Thanh Mỹ cảm nhận nhân vật Nhài lần này là một cô gái đầy cô đơn, ít được sẻ chia trong gia đình họ Vũ.

Lâm Thanh Mỹ đã trưởng thành hơn rất nhiều, lần đầu tiên cô hoá thân "làm vợ" trong "Khế ước bán dâu"

Lâm Thanh Mỹ đã trưởng thành hơn rất nhiều, lần đầu tiên cô hoá thân "làm vợ" trong "Khế ước bán dâu"

Với "Khế ước bán dâu", Hữu Vi lần đầu thử sức trong hình tượng cổ trang. Xuất hiện tại showcase trong bộ trang phục cưới độc đáo - hỷ phục, nam diễn viên cho biết đây là ý tưởng của ê-kíp nhằm tái hiện một phân cảnh ấn tượng trên màn ảnh. Anh thẳng thắn chia sẻ, chưa từng biết cảm giác làm chú rể ngoài đời, nên việc khoác lên mình bộ trang phục này và hóa thân vào nhân vật mang đến một trải nghiệm rất mới mẻ.

Cảnh rước dâu cổ hoành tráng tại sự kiện

Cảnh rước dâu cổ hoành tráng tại sự kiện

Đây cũng là dự án trở lại của Trà My sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh. Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn rất kỹ tính trong việc chọn lựa kịch bản, và "Khế ước bán dâu" trở thành lựa chọn đặc biệt bởi nữ diễn viên trẻ đã vốn rất yêu thích nguyên tác cũng như nhận thấy sự chỉn chu của ê-kíp thực hiện. Bên cạnh đó, Trà My cũng vô cùng mong muốn có thể mang đến cho khán giả một phiên bản trưởng thành hơn so với hình tượng ‘diễn viên nhí’ trong quá khứ.

Trong dự án, Trà My cũng dành nhiều tâm huyết để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, trong đó có cả việc học và tự tay đánh đàn thật cho vai diễn. Nữ diễn viên thừa nhận chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp bản thân tự tin hơn trong lần trở lại điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

"Khế ước bán dâu" đánh dấu sự trở lại của diễn viên Trà My sau 7 năm

"Khế ước bán dâu" đánh dấu sự trở lại của diễn viên Trà My sau 7 năm

"Khế ước bán dâu" cũng đánh dấu màn ra mắt của Lê Tuyết Anh với tư cách là một trong những diễn viên chính. Khác với hình ảnh quen thuộc ngoài đời thường khi thường được xem là “em út”, trong phim nữ diễn viên lại đảm nhận vai chị cả. Tuyết Anh chia sẻ thử thách lớn nhất là phải cân bằng giữa việc tạo không khí thân thiện với bạn diễn nhưng vẫn giữ được uy quyền đúng với vai dâu cả trong gia đình. Cảnh quay khiến nữ diễn viên ấn tượng nhất là phân đoạn hành động gần cuối phim.

Lãnh Thanh bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội tham gia "Khế ước bán dâu"– một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Việt Nam. Nam diễn viên cho biết đây cũng là dịp để anh thoát khỏi những hình ảnh cũ gắn liền với sự dục vọng. “Lần này, việc cởi đồ không phải để ‘lên giường’ mà là để ‘lên đồng’, gắn liền với chiều sâu văn hóa và tín ngưỡng” - Lãnh Thanh hài hước chia sẻ.

Để nhập vai, nam diễn viên tiết lộ đã áp dụng nhiều phương pháp đặc biệt, từ việc dậy sớm lúc 6 giờ sáng để chạy bộ 5km trong cái lạnh miền Bắc, đến thói quen tắm nước lạnh vào buổi tối. Nam diễn viên thậm chí còn lựa chọn cách cởi trần ngồi thiền giữa trời lạnh, kết hợp với việc bắt ấn để cảm nhận rõ hơn trạng thái tâm linh của nhân vật.

Hữu Vi lần đầu làm chú rể

Hữu Vi lần đầu làm chú rể

"Khế ước bán dâu" chính thức được ấn định khởi chiếu vào ngày 12/9. Đây là mốc thời gian được ê-kíp lựa chọn nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến các tác phẩm ra mắt trước đó, đồng thời giữ trọn sự quan tâm và tình cảm của khán giả.

Trước khi quyết định thực hiện dự án, ê-kíp đã nghiên cứu nhiều kịch bản khác nhau và lựa chọn "Khế ước bán dâu" bởi sự gần gũi, đậm chất Việt Nam. Từ trang phục đến câu chuyện, bộ phim đều khai thác chất liệu văn hóa và đời sống người Việt, với mong muốn tạo nên một tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật vừa mang tính bản sắc.

Trailer chính thức "Khế ước bán dâu": Khi hôn nhân trở thành khế ước dòng tộc và lời nguyền truyền đời

"Khế ước bán dâu" là dự án điện ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh. Khai thác bối cảnh Việt Nam xưa, bộ phim tái hiện câu chuyện về gia tộc họ Vũ - nơi những cuộc hôn nhân không chỉ là chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn là khế ước định mệnh chất chứa bí mật về một lời nguyền truyền đời.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trailer chính thức của "Khế ước bán dâu" đã khắc họa rõ nét sự dụng công trong khâu phục trang, bối cảnh lẫn hiệu ứng thị giác - thính giác. Những khung cảnh nghi lễ trừ tà huyền ảo, nghi thức thực hiện khế ước trang nghiêm cùng chuỗi hình ảnh giàu ám ảnh được sắp đặt chặt chẽ, gợi mở một tác phẩm điện ảnh mang đậm màu sắc huyền bí và bi kịch.

Đặc biệt, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho điện ảnh Việt, vừa gần gũi nhờ chất liệu văn hóa dân tộc, vừa hiện đại bởi cách kể chuyện điện ảnh giàu tính kịch tính. Với bối cảnh, trang phục, nghi lễ được đầu tư công phu, tác phẩm không chỉ là một bộ phim mà còn là một “tư liệu sống” tái hiện lại tinh hoa văn hóa Việt.