Lái xe taxi tham lam

(ANTĐ) - Ngày 21-2, Công an huyện Bình Chánh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phú (SN 1982, trú quận 8) - là lái xe của Hãng taxi Mai Linh - nhằm lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Phú bị bắt giữ sau gần 12 giờ lấy trộm chiếc túi xách chứa 160 triệu đồng của một doanh nhân.

Lái xe taxi tham lam

(ANTĐ) - Ngày 21-2, Công an huyện Bình Chánh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phú (SN 1982, trú quận 8) - là lái xe của Hãng taxi Mai Linh - nhằm lập hồ sơ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Phú bị bắt giữ sau gần 12 giờ lấy trộm chiếc túi xách chứa 160 triệu đồng của một doanh nhân.

Lái xe Nguyễn Tấn Phú và chiếc túi xách chứa gần 160 triệu đồng được thu hồi

Lái xe Nguyễn Tấn Phú và chiếc túi xách chứa gần 160 triệu đồng được thu hồi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 29 Tết tức ngày 12-2, ông L.Q.T - một doanh nhân đã đón chiếc taxi của Hãng taxi Mai Linh, BKS: 56K-5920 số hiệu 4050 do Phú điều khiển để đi từ khu dân cư Trung Sơn (thuộc đường số 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đến trụ sở của công ty nằm trên đường An Dương Vương, quận 5. Vì thấy ông T ôm khư khư chiếc túi xách nên tài xế Phú đã yêu cầu doanh nhân này bỏ chiếc túi vào cốp sau của xe.

Tuy nhiên, khi xuống xe ông T đã để quên trên xe, mà theo lời trình báo của nạn nhân thì bên trong có chứa một ít đồ đạc cá nhân, 2 chai dầu thơm, cùng một lượng lớn tiền mặt gồm: 140 triệu đồng và 1.000 USD. Ngay khi phát hiện sự bất cẩn nghiêm trọng này, ông T đã liên lạc qua tổng đài trực của Hãng taxi Mai Linh, tuy nhiên Phú đã cho rằng không biết gì cả vì ngay sau đó lái xe này còn chở thêm 2 lượt khách khác. Trước sự việc không rõ ràng, ông T đã yêu cầu Ban lãnh đạo và Phòng Pháp chế của Công ty Mai Linh vào cuộc làm rõ.

Qua thực nghiệm ban đầu, Hãng taxi Mai Linh xác định vụ mất trộm tài sản của ông T là có thật, đồng thời xác định ngay sau khi ông T xuống xe, Phú đã chở thêm 2 lượt khách khác là cũng có thật. Trước sự lớn tiếng của lái xe Phú, Công ty Mai Linh đã nhờ Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh vào cuộc. Cuối cùng, Phú cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan CSĐT, Phú khai, sau khi ông T để quên túi xách trong cốp xe, Phú điều khiển xe chạy một đoạn rồi dừng xe kiểm tra. Biết bên trong có chứa lượng lớn tiền nên Phú gọi điện thoại cho vợ (tên Quyên) và chị vợ (tên Cúc) mang túi xách về nhà bà Cúc tại quận 8 cất giữ. Sau đó Phú tiếp tục điều khiển xe đi đón trả khách như bình thường. Ngay sau đó, Công an xã Bình Hưng đã thu hồi được chiếc túi xách được tìm thấy trong gầm giường của nhà bà Cúc, tuy nhiên tài sản đã bị hao hụt 39 triệu đồng, 500 USD và 2 chai dầu thơm. Được biết số tiền này, gia đình của Phú đã hoàn trả lại cho doanh nhân T.

Anh Duy