Kỷ lục và nước mắt Ronaldo trong ngày chia tay World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai kỷ lục được thiết lập không đủ để ngăn những giọt nước mắt của siêu sao 37 tuổi khi không thể bổ sung chiếc cúp vô địch World Cup vào sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Đêm 10-12, đội tuyển Ma Rốc chơi khoa học, kỷ luật và hiệu quả đã bảo toàn thành công tỉ số 1-0 (En-Nesyri ghi bàn phút 42) trước sự bất lực của đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội bóng châu Phi đầu tiên vào tới bán kết.

Trận này, Ronaldo phải ngồi dự bị và chỉ được HLV Fernando Santos tung vào sân ở phút 51 với hi vọng giúp Bồ Đào Nha phá vỡ thế bế tắc, tìm bàn gỡ.

Ronaldo bật khóc khi Bồ Đào Nha dừng bước tại tứ kết World Cup 2022

Ronaldo bật khóc khi Bồ Đào Nha dừng bước tại tứ kết World Cup 2022

Vô địch World Cup vẫn chỉ là giấc mơ với CR7

Vô địch World Cup vẫn chỉ là giấc mơ với CR7

Chia sẻ tại họp báo sau trận, HLV Fernando Santos nói: "Tôi sử dụng đội hình đã chơi rất hay trước Thụy Sỹ (Bồ Đào Nha thắng 6-1) và không có lý do gì để thay đổi. Tôi không cảm thấy tiếc (khi để Ronaldo trên băng ghế dự bị). Dù rằng, đó là quyết định chiến thuật khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện".

Với thất bại sớm này, siêu sao 37 tuổi đã không thể bổ sung chức vô địch World Cup vào sự nghiệp lẫy lừng của mình. Hình ảnh Ronaldo khóc nức nở trên đường rời sân vào phòng thay đồ sau trận mang tới nhiều cảm xúc cho người xem.

Một chút an ủi cho Ronaldo khi với việc xuất hiện ở trận đấu này, CR7 đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách người người có số lần khác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất.

Cụ thể, kể từ lần ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, Ronaldo đã có tổng cộng 196 lần thi đấu cho đội bóng quê hương và ghi 118 bàn. Đây cũng là số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.