Kỳ cục chuyện tưởng người xin đi nhờ là gái bán dâm

ANTĐ - Thấy anh T. đi xe một mình, chị T. đến xin quá giang. Trong trạng thái lâng lâng, anh T. thấy chị T. vai mang túi xách, nom dáng dễ nhìn, nghĩ là... gái mại dâm nên đồng ý và nảy sinh ý định sẽ chở vào nhà trọ để vui vẻ...

Tối 28-8, Trực ban CAP Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhận tin báo tại khu vực tổ 5 (P. Hòa Phát) xảy ra gây rối trật tự công cộng. Tại hiện trường, người dân tạm giữ một thanh niên trong trạng thái say rượu và một phụ nữ luống tuổi, giao cho CA xử lý. Làm việc với CAP Hòa Phát, nguyên nhân vụ gây rối được làm sáng tỏ với nhiều tình tiết hài hước.

Giận người thân trong gia đình, tối 28-8, chị Võ Thị T. (40 tuổi, trú Q. Cẩm Lệ) vai mang túi xách, bách bộ ra khu vực Ngã ba Huế với ý định sẽ lên nhà bạn ở khu vực Ngã ba Hòa Cầm tá túc qua đêm. Cùng thời điểm này, anh Hoàng Văn T. (27 tuổi, trú TP Đà Nẵng) trên đường đi nhậu về, điều khiển xe máy ghé vào cây xăng khu vực Ngã ba Huế tiếp nhiên liệu. Thấy anh T. đi xe một mình, chị T. đến xin quá giang. Trong trạng thái lâng lâng, anh T. thấy chị T. vai mang túi xách, nom dáng dễ nhìn, nghĩ là... gái mại dâm nên đồng ý và nảy sinh ý định sẽ chở vào nhà trọ để vui vẻ.

Lúc này đã là 21 giờ 25, theo đường Trường Chinh, anh T. chở chị T. thẳng vào nhà trọ Ý Lan ở khu vực tổ 5 (P. Hòa Phát). Thấy anh T. dừng xe, bảo vào nhà trọ “vui vẻ”, chị T. không đồng ý. Bị từ chối, anh T. nghĩ khách làm cao nên chuyển qua đòi tiền công chở từ Ngã ba Huế đến nhà trọ Ý Lan. Biết gặp phải người không đứng đắn, chị T. bỏ chạy, bị anh T. đuổi theo sát nút. Trong lúc hốt hoảng vừa chạy vừa la làng, chị T. va vào mâm cúng cuối tháng của gia đình ông Nguyễn Thành Thiệt (trú tổ 5, P. Hòa Phát) làm tất cả đổ xuống đất. Giận quá, ông Thiệt cùng bà con chòm xóm giữ cả hai và điện CAP đến giải quyết.

Theo cán bộ CAP Hòa Phát thụ lý vụ việc, mãi đến khi tỉnh rượu, anh T. mới vò đầu bứt tóc thú nhận là hay đi qua khu vực Ngã ba Huế, thấy có một số gái mại dâm thường lai vãng nên nhầm tưởng chị T. cũng là gái bán dâm. Với lại khi đó đã quá chén, mắt mũi kèm nhèm, trông gà hóa cuốc, không nhận ra chị T. đáng tuổi chị mình. Khi bị chị T. phản ứng, anh T. chuyển qua đòi tiền công chở để chữa thẹn với mọi người. Còn chị T., sau chuyện này chắc hẳn sẽ rút ra bài học nhớ đời, không dám bỏ nhà lang thang đêm hôm như vậy nữa.

Với hành vi gây rối trật tự, CAP Hòa Phát lập biên bản xử phạt hành chính anh T. số tiền 150 ngàn đồng.