“Sởn da gà” trước hàng nghìn ngôi mộ ảo:

Kỳ 1: Hồi ức những mối tình dang dở

ANTĐ - Tại nghĩa trang online (nhomai.vn) - khu nghĩa trang tình yêu, mọi người có thể thắp hương, châm nến cho người đã khuất, cũng có người tự chôn vùi đi tình yêu đã qua hay tình đơn phương của mình.
 Mộ trái tim... chôn cất tình yêu đã chết

 Mộ trái tim... chôn cất tình yêu đã chết

Viếng thăm nghĩa trang cho tình yêu, thấy có vô vàn thành viên đăng tải những câu chuyện buồn về tình yêu của họ. Với nhiều tiêu đề da diết như “tình đã cho em những ngày hạnh phúc, xin lỗi tình yêu của em, tên em mãi trong trái tim anh.., Tình đơn côi”. Mỗi câu chuyện đều gợi cho ta một cảm giác bâng khuâng, buồn xa xăm và tiếc thương cho mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở và dang dở.

Một nam thành viên đã để tang cho mối tình hơn 2 năm của mình bằng dòng chữ, “anh yêu em thật nhiều và mãi mãi”, với những dòng tâm sự ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng khi người yêu sắp đi lấy chồng. “"Em sẽ lấy chồng, sau Tết sẽ cưới... Đó là tất cả những gì sau hơn một năm chúng mình bên nhau đó sao em? Anh cũng hiểu là chúng mình đã thực sự không thể đến được với nhau nữa rồi. Mặc dù cả anh và em đều đã cố gắng... bằng mọi cách... Để đến một ngày, chúng mình thức dậy và không còn là của nhau nữa, để rồi không biết người mình đã từng yêu thương nay như thế nào, có được yêu thương, có còn yêu thương được nữa hay không?”

Rồi trong một đoạn anh chàng lại day dứt, hối tiếc khi không thể giữ được người yêu: “Anh chỉ tiếc rằng anh không thể có em, chúng ta không thể có nhau. Và tự than trách, đổ lỗi cho tạo hóa, số phận: “Phải chăng đó là sự trừng phạt của tạo hóa ? Phải chăng kiếp này chúng ta không thể có nhau và đó là sự sắp đặt ngang trái của số phận - Sự sắp đặt mà trong đó anh không thể là của riêng em và em không phải là của riêng anh”.

Có thành viên thì ví chuyện tình yêu của mình là chuyện tình của Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài của thế kỷ 21, và dù tình yêu đã chết, anh ta vẫn xây một ngôi mộ cho tình yêu của mình. Hơn thế, để minh chứng cho tình yêu vẫn còn, hàng ngày anh đều vào thắp một nén hương cho tình yêu của mình: “Hôm nay mưa to lắm. Thắp 1 nén hương ấm lòng em bé TY. Mong em yên nghỉ!”.

 

Thậm chí, có cả những người đồng tính vào đây để "chôn cất" tình yêu lầm lạc của mình. Với tiêu đề “vĩnh biệt em... vĩnh biệt một thời là les”, một thành viên đã chia sẻ về tình yêu của mình với giọng điệu xót xa về một thời lạc lối: “vĩnh biệt mối tình đầu... nơi đã cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc, là đau khổ của tình yêu. Vĩnh biệt mối tình đẹp nhất đời... mối tình mà nhiều người cho rằng đó là lầm lỗi, là lạc hướng. Và vĩnh biệt quá khứ mà tôi được là chính mình... một con les... giờ đây tôi phải trở về thực tại của mình... vĩnh biệt thế giới thứ 3... vĩnh biệt những nụ hôn, những phút mình có nhau những kỷ niệm... và tất cả những gì đã wa (qua- PV)”.

Câu chuyện trên thu hút được nhiều sự chú ý của đông đảo các thành viên khác. Hầu hết họ đều tỏ sự tiếc thương cho những mối tình đẹp nhưng kết thúc không có hậu như trên, một số người thì cho rằng, nhân vật chính đã rất dũng cảm khi dám công khai câu chuyện thật về giới tính của mình – điều mà không phải ai cũng dám làm, kể cả trong đời sống ảo.

Hầu hết, các ngôi mộ trong nghĩa trang tình yêu đều có bia mộ hình trái tim. Thông thường, những ngôi mộ như thế không "chôn" một ai cả và cũng không có người nào đã qua đời mà là cả một câu chuyện tình đã vĩnh viễn mất đi nhưng vẫn còn để lại dư âm trong lòng mỗi người trong cuộc. Không như ngoài thực tế, thay cho tên 1 người được khắc trên một ngôi mộ, các ngôi mộ trong nghĩa trang tình yêu sẽ được “khắc” tên của 2 người - ngày bắt đầu yêu nhau và ngày chấm dứt cuộc tình.

Ban đầu, khi vào thăm nghĩa trang này, chúng tôi tưởng rằng, những ai đem chôn cất tình yêu của mình ở đây chỉ muốn lập một ngôi mộ ảo và bịa ra một câu chuyện “bi ai” để câu lượt truy cập và bình luận, tuy nhiên, sau một hồi “thăm viếng”, chúng tôi nhận thấy, những ngôi mộ này không chỉ lập lên rồi để đấy, mà chủ nhân của chúng còn cập nhật thông tin hàng ngày cho ngôi mộ ảo, thắp hương, châm nến, thậm chí cả tặng hoa, quà cho “mối tình chết” của mình. Họ hỏi han, trò chuyện với những “hồn ma” một cách thân thiện thoải mái, nhiều chi tiết khiến người xem không khỏi rùng mình, lắc đầu lè lưỡi: “tình yêu của anh à, hôm nay em có khỏe không?, thắp chút nến, hương cho em đỡ lạnh nhé!, Tình yêu à, anh vừa đi học về xong, em đang làm gì thế?....

Rời nghĩa trang tình yêu, chúng tôi đi thăm viếng nghĩa trang cho thiếu nhi. Trái ngược với cảm giác bồi hồi, bâng khuâng ở nghĩa trang tình yêu, "nghĩa trang thiếu nhi" có những câu chuyện khiến chúng tôi chết lặng...

Kỳ 2: Những sinh linh “không có số làm người”