Không thể dung thứ
(ANTĐ) - Sáng sớm 6-6-1996, cảnh sát Rowlett, bang Texas, Mỹ, nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhà Routier. Darlie Routier la hét om sòm rằng một người đàn ông đột nhập phòng ngủ tầng dưới, đâm 3 mẹ con và các con của cô đã chết. Darin Routier bị đánh thức bởi tiếng la hét đó, anh chạy xuống nơi mà chỉ vài giờ trước anh còn nhìn thấy 3 mẹ con đang nằm xem ti vi, giờ đây chỉ còn lại xác chết của 2 cậu con trai cùng vợ anh đang đứng bất thần ở đó.
Darlie Routier và các con |
Thảm kịch lúc rạng sáng
Darlie và Darin Routier yêu nhau từ thời trung học và kết hôn tháng 8-1988. Sau đó, họ hạnh phúc đón chào lần lượt 3 đứa con trai Devon Rush, Damon Christian và Drake ra đời. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng chỉ vài năm sau đó, công việc kinh doanh của Darin gặp rắc rối cùng với những tin đồn về cuộc ngoại tình của Darin khiến cho Darlie bị trầm cảm sau khi sinh con trai út. Tuyệt vọng, cô đã có ý định tự sát nhưng chồng cô đã can ngăn. Và thảm kịch tiếp sau đó không ai có thể lường trước được.
Vào khoảng 2h30 sáng 6-6-1996, bà mẹ 26 tuổi Darlie Routier cùng hai cậu con trai là Devon, 6 tuổi và Damon, 5 tuổi được phát hiện bị thương rất nặng do quá nhiều vết đâm ngay tại phòng ngủ của họ. Darlie bị thương nặng ở cổ và hầu hết cả phần thân người. Cô khai báo với cảnh sát rằng một người đàn ông mặc bộ đồ đen và đội mũ lưỡi trai của các tuyển thủ bóng chày đã hãm hại mẹ con cô. Theo lời của Darlie, khi cô đang ngủ thì có kẻ đâm liên tiếp vào mình, cô vùng dậy, chiến đấu giành giật sự sống với hắn và la hét kêu cứu. Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân người đang đến gần, kẻ đột nhập đã bỏ chạy theo hướng gara để xe. Darlie sững sờ khi phát hiện 2 đứa con cô chết từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Hiện trường vụ án chỉ có con dao đầy máu trên kệ bếp gần túi xách, đồ trang sức đắt tiền của Darlie và đầy rẫy những vết máu loang lổ trên sàn nhà. Các nhân viên y tế cũng cố gắng hết sức để cứu 2 cậu bé nhưng do vết thương nặng đâm thủng ngực và phổi nên không thể cứu được nữa. Đau xót hơn cả là hai cậu bé Devon và Damon đã tử vong khi Devon chuẩn bị đón ngày sinh nhật thứ 7 của mình. Vào đúng ngày sinh nhật của cậu bé, gia đình Routier và người thân đã làm lễ tưởng niệm và tổ chức sinh nhật ngay tại ngôi mộ của cậu bé xấu số.
Người mẹ tội lỗi
11 ngày sau khi điều tra, cảnh sát Rowlett ra lệnh bắt tạm giam Darlie vì nghi ngờ cô chính là kẻ chủ mưu giết chết các con cô. Qua điều tra tại hiện trường cho thấy, những dấu vân tay tại đây chỉ có của Darlie và 2 đứa trẻ ngoài ra không có dấu vân tay lạ nào. Những vết thương trên cơ thể 2 cậu bé rất sâu và dã man, còn vết thương của Darlie thì có vẻ như do cố tình tự tạo. Theo kết luận của Tom Bevel, một chuyên gia về máu, cho thấy tất cả máu trên bộ đồ ngủ của Darlie là máu của các con cô. Người mẹ này cũng không tỏ ra đau buồn trước cái chết của các con.
Charles Linch, một chuyên gia săn tìm dấu vết cho rằng không có chứng cứ rằng có kẻ đột nhập bởi trước hiện trường đẫm máu như thế, nếu có sẽ tìm thấy những vết máu ở khu vực kẻ đột nhập bỏ chạy, trong khi xung quanh nhà Routier không hề có vết máu nào. Cùng với đó là mỗi lần cảnh sát lấy lời khai là Darlie kể mỗi câu chuyện khác nhau. Hoặc những tình tiết vô lý liên quan khác như tại sao có người đột nhập mà con chó của cô không sủa… cô đều trả lời không nhớ và không biết.
Năm 1997, trước những chứng cớ cáo buộc tại hiện trường, Darlie Routier bị cáo buộc là hung thủ giết chết hai cậu con trai của cô. Tòa án cho rằng, chỉ vì số tiền bảo hiểm đã làm mờ mắt người mẹ nhẫn tâm giết chết con mình và muốn cứu vãn kinh tế của hai vợ chồng. Darlie Routier bị phán quyết tử hình cho tội lỗi này.
Chu Hương
(Theo Crime)