- Công an Hà Nội tự hào tiếp bước truyền thống những người anh hùng
- Triển lãm trưng bày “Cung trầm Tháng 7” tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ, cùng 558 đại biểu là thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công…
75 năm vang mãi bản hùng ca
Trong chương trình gặp mặt ý nghĩa, thương binh Thượng tá Lê Đức Đoàn, nguyên cán bộ Đội CSGT số 1 - CATP Hà Nội đã chia sẻ về vết thương khiến mình trở thành thương binh. Đó là rạng sáng ngày 19-5-2005, anh Đoàn tham gia bắt một nhóm cướp và bị các đối tượng tấn công làm anh bị thương.
Không chỉ có 10 lần tham gia bắt cướp tại địa bàn phía Nam cầu Chương Dương, Thượng tá Lê Đức Đoàn “nổi tiếng” với 44 lần cứu người định tự tử, trở thành công dân Thủ đô ưu tú năm 2012. Trong 44 lần ấy, đến bây giờ, người công an tuổi đã cao vẫn không thể quên được câu chuyện cứu một cô gái sinh năm 1984, vì mâu thuẫn với chồng, cuộc sống khó khăn đã tìm đến trụ cầu Chương Dương định kết thúc cuộc đời.
![]() |
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ |
Khi nhận được tin báo, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã đi xe buýt tới trụ cầu và “bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng những lời khuyên nhủ chí tình của người không vô cảm trước cuộc sống của nhân dân”, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã cứu được cô gái ấy.
“Khi tôi gọi điện thoại bảo người chồng đến, anh ta cũng khóc vì thương vợ. Và những ngày sau, khi gia đình di chuyển qua cầu Chương Dương, họ đều vẫy tay chào tôi và gọi tôi là “bố”. Ngày tôi về hưu, hay như ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ, gia đình ấy luôn tặng hoa chúc mừng tôi” - Thượng tá Lê Đức Đoàn xúc động kể lại.
Người cựu CSGT Thủ đô cho rằng, những việc làm của mình hết sức dung dị đời thường, chỉ là hạt cát trong biển lớn nhưng may mắn được nhân dân ghi nhận, đó là phần thưởng vô cùng quý giá và đáng trân trọng.
![]() |
Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao tặng sổ tiết kiệm cho 10 thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ CAND |
Thượng tá Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chuyên trách Đảng ủy CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ cùng hội nghị câu chuyện về người cha Phạm Hồng Thịnh, liệt sỹ Quân đội nhân dân hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đang được yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.
Trong câu chuyện của mình, Thượng tá Phạm Hồng Thanh nhắc nhiều về Quảng Trị, nơi người cha của anh đã hy sinh. Khi bố mất, anh còn rất nhỏ và chỉ biết đến ông qua những câu chuyện, bức thư gửi về gia đình... “trong chiến tranh không tránh khỏi hy sinh mất mát, em hãy cố gắng nuôi dạy con, phát huy truyền thống gia đình tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
“Nhớ lời nhắn nhủ ấy, tôi luôn cố gắng nỗ lực, cống hiến phần sức lực nhỏ bé vì cuộc sống bình yên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nói riêng, Hà Nội nói chung” - Thượng tá Phạm Hồng Thanh bày tỏ.
![]() |
Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách người có công |
Trong chương trình giao lưu, thay mặt thế hệ trẻ Công an Thủ đô, Đại úy Hoàng Thị Mai Hương, cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP đã bày tỏ sự tự hào và trân trọng những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.
Xúc động kể lại câu chuyện tại lễ tuyên dương Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2019, Đại úy Hoàng Thị Mai Hương chia sẻ, lần đầu tiên sau 12 năm tổ chức, giải thưởng được trao cho người thứ 11 - liệt sỹ Phạm Công Huy. Người nhận là bác Lâm - bố liệt sỹ Huy. Cả hội trường không có tiếng vỗ tay mà là không khí trang nghiêm, tĩnh lặng.
“Cháu nhớ bác Lâm ôm chặt giải thưởng của con vào lòng. Mỗi tiết mục ca nhạc về lực lượng, sự hi sinh của người chiến sỹ công an, người cha ấy lại xúc động và mắt rưng rưng... Nhưng bác Lâm không cô đơn. Nhiều CBCS, nhận ra và đến chào, hỏi thăm ông. "Bác có khỏe không ạ"; Cháu trước công tác cùng Huy đây ạ“, "bác nhớ giữ sức khỏe nhé... Nỗi đau thì chắc hẳn mãi còn đó, nhưng chắc chắn nó được chia ra rất nhiều bởi sự tri ân và những tình cảm chân thành nhất” - Đại úy Hoàng Thị Mai Hương nhớ lại.
Sự hy sinh của liệt sỹ, thương binh trường tồn cùng dân tộc
Thay mặt hơn 500 thương binh, thân nhân liệt sỹ, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng CAH Thạch Thất đã bày tỏ sự trân trọng với những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. “Tiếp tục truyền thống cách mạng của gia đình và truyền thống của lực lượng CAND, với cương vị là Trưởng CAH, tôi xin hứa sẽ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị không quản ngại hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp chung vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân; phối hợp với các cơ quan, ban - ngành đoàn thể và chính quyền địa phương làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tiếp lửa truyền thống cho các thế hệ CBCS viết tiếp những trang sử hào hùng của lực lượng CAND” - Thượng tá Trần Khải Hoàn bày tỏ.
![]() |
Thượng tá Lê Đức Đoàn, thương binh, nguyên cán bộ Đội CSGT số 1 Phòng CSGT - CATP Hà Nội chia sẻ những câu chuyện trong quá trình công tác của mình |
Trong không khí trang trọng và ấm cúng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã trao 10 quyển sổ tiết kiệm cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ CAND như lời biết ơn sâu sắc gửi tới những người đã để lại một phần máu xương “cho đất nước nở hoa”.
Trân trọng cảm ơn những câu chuyện mà các vị khách mời đã mang đến buổi giao lưu để thế hệ hôm nay biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, cũng như gửi lời tri ân đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm tri ân, tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS - CATP Hà Nội đối với những người có công với cánh mạng. Đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ Công an Thủ đô; biểu dương tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tinh thần vượt khó của người có công, sự gương mẫu của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Thượng tá Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chuyên trách Đảng ủy CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ về câu chuyện người cha liệt sỹ của mình |
Điểm lại những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ từ đầu năm 2022, Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin, CATP Hà Nội đã chủ động tiến hành tổng rà soát, xây dựng được một bức tranh toàn cảnh về thông tin các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ để tham mưu, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công.
Trải qua hơn 15 năm thực hiện xây, sửa nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sỹ CAND theo chủ trương của Bộ Công an, CATP đã thực hiện xây mới, sửa chữa 80 nhà tình nghĩa, nhà ở xã hội với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng. Qua đó, cơ bản hoàn thành việc xây mới nhà tình nghĩa tặng thương binh, gia đình liệt sĩ Công an nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó là hỗ trợ, bố trí việc làm, tuyển dụng đối với các trường hợp là thân nhân liệt sĩ CAND; tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ có vị trí công tác phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh gia đình.
CATP cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, các buổi tọa đàm, các đợt sinh hoạt chính trị để học tập, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến; xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô và ngay trong sáng 25-7, CATP đã tổ chức lễ khánh thành, an vị tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi tại Bảo tàng CATP.
![]() |
Đại úy Hoàng Thị Mai Hương, cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP thay mặt thế hệ trẻ bày tỏ sự tri ân với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, thế hệ đi trước |
Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy - HĐND, UBND TP về chính sách với người có công, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị thời gian tới các đơn vị trong CATP cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo về công tác đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương và thân nhân các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn CATP trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn các đơn vị có nhiều việc làm thiết thực, sáng kiến vận động, phương thức chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.. Tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí là thương binh, thân nhân Liệt sỹ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng; nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác; đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước; trở thành niềm tự hào và mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ Công an Thủ đô noi theo.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình Liệt sỹ, thương binh; mong các đồng chí, vượt qua những cơn đau của thể xác, tinh thần, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, đóng góp sức vào sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.