Không ngơi nghỉ

ANTĐ - Thời khắc giao thừa được nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời đối với các chiến sỹ Công an ở vùng ngoại thành có lẽ là điều gì đó xa xỉ. Bởi phần vì xa trung tâm, nhưng trên tất cả, họ phải miệt mài tuần tra trên khắp đường làng, xóm ngõ để bảo vệ cho nhân dân vui đón Tết trong bình yên...

Trọng trách trên vai 

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhưng trên đường tới trụ sở Đồn Công an Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Tết dường như đang đến khi trên đường rộn ràng những chiếc xe ô tô chở bánh chưng từ thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà ra đường Đông Mỹ để chạy xuôi về nội thành Hà Nội. Khi tới Đồn Công an Đông Mỹ, đơn vị vừa họp, rà soát các phương án đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán Quý Tỵ, theo chỉ đạo của Giám đốc CATP và CAH Thanh Trì.

Thiếu tá Trần Đại, Trưởng đồn Công an Đông Mỹ cho biết, trong phương án bảo vệ Tết, cùng với các biện pháp tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng ngừa pháo nổ, đơn vị chú trọng triển khai các biện pháp tuần tra trên các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa bàn, đường liên xã để đảm bảo TTATGT. Ngoài ra, đơn vị cũng lưu ý tuần tra kiểm soát tới các tuyến đường liên thôn, nơi có những ruộng rau của người dân canh tác, nhắc nhở họ cảnh giác, khóa xe máy khi dựng ở bờ ruộng, phòng ngừa kẻ gian. Đồn Công an Đông Mỹ cũng chủ động tham mưu với chính quyền xã Duyên Hà đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nơi đây ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gìn giữ thương hiệu truyền thống của làng nghề Tranh Khúc; xây dựng các phương án bảo vệ lễ hội sau Tết Nguyên đán diễn ra tại các làng, xã từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch. Với “lịch” công tác như vậy, CBCS Đồn Công an Đông Mỹ không được ngơi nghỉ sau những ngày Tết Nguyên đán, bởi luôn thường trực gánh trọng trách giữ gìn TTATXH địa bàn...

Đồn Công an Đông Mỹ có nhiệm vụ quản lý về ANTT ở địa bàn 5 xã (Yên Mỹ, Đông Mỹ, Vạn Phúc, Duyên Hà, Tứ Hiệp) đều thuần nông. Người dân chủ yếu làm nghề trồng rau, chăn nuôi thủy sản tôm cá, gia súc, vốn chất phác, dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của xã hội. Đơn cử, tại xã Vạn Phúc xảy vụ 1 cháu bé 7 tuổi bị chết đuối tại một hồ nước thuộc cánh đồng thôn 3. Sự việc chỉ có vậy, nhưng một số người đồn thổi cho rằng cháu bé chết là do bị kẻ xấu bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng bán. Thậm chí khi cơ quan Công an đang tổ chức khám nghiệm tử thi xác cháu bé tại hiện trường, nhiều người dân tò mò đến xem, chứng kiến không thấy bụng cháu bé có vết mổ. Vậy mà, có kẻ xấu khi ra ngoài đường (cách nơi cháu bé xấu số bị chết đuối) chừng 100 mét đã tung tin cháu bé bị mổ bụng, ruột lòi ra ngoài(!).

Để an dân, Công an Trạm Cảnh sát Đông Mỹ (nay là Đồn Công an Đông Mỹ) đã tham mưu với chính quyền địa phương thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, đồng thời tổ chức họp toàn thể nhân dân trong xã để thông tin chính xác về nội dung sự việc. Trước đó, tại xã Tứ Hiệp cũng rộ tin đồn thổi về 2 cháu gái (9 tuổi và 11 tuổi), ở thôn Đồng Trì bị bắt cóc, nhưng chưa kịp mổ bụng khiến người dân trong xã hoang mang, bỏ cả công việc đồng áng để đưa con đi học; thậm chí nhiều gia đình còn cấm con em (lứa tuổi thanh niên) tham gia các buổi sinh hoạt văn nghệ của thôn vào buổi tối... Do bám sát địa bàn, nắm bắt được tình hình trên, Trạm Cảnh sát Đông Mỹ đã khẩn trương xác minh, làm rõ tính chất sự việc chỉ là 2 em nhỏ bị một người đàn ông đưa vào khu vực nghĩa trang trong thôn Đồng Trì đe dọa, định thực hiện hành vi xấu với các cháu thì bị người dân phát hiện, đã bỏ chạy. Thông báo của cơ quan Công an về tính xác thực của sự việc đã dẹp tan tin đồn thất thiệt trên, giúp người dân yên tâm làm việc khi con em ra ngoài đường và tới trường học... 

Tất cả vì dân

Ông Nguyễn Duy Bộ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sinh vật cảnh ở xã Đông Mỹ cho biết, vào thời điểm cuối năm 2008 xảy ra mưa lụt lớn, ngập úng hầu như các xã trong vùng, CBCS Công an (khi đó là Trạm Công an Đông Mỹ) đã xắn quần, lội nước xuống từng nhà dân thăm hỏi, giúp dân chống lụt, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ. Ông Bộ cũng cho hay, do gắn bó với địa bàn, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với nhân dân nên những chiến sỹ Công an phụ trách (CAPT) xã ở Đồn Công an Đông Mỹ được người dân tin yêu. 

“Trân trọng tình cảm chân thành của nhân dân, chúng tôi thấy mình phải nỗ lực hơn nữa trong công tác để giữ gìn cuộc sống bình yên cho hạnh phúc của người dân” - Đại úy Nguyễn Hữu Kiên, CAPT xã Đông Mỹ kể, dịp Tết năm 2011, sau phiên tuần tra bảo vệ an toàn đêm 30 Tết, đến 3h sáng, anh cùng đồng đội mới được thay ca. Chưa được trọn giấc thì sáng mùng 1 Tết nhận được thông tin của dân báo có xảy đánh nhau gây thương tích giữa 2 anh em trong một gia đình ở xã Đông Mỹ do mâu thuẫn đất đai, lập tức anh cùng đồng đội khẩn trương xuống địa bàn, tổ chức cho người bị thương tới bệnh viện sơ cứu vết thương, tiếp đó tiến hành lập hồ sơ phòng ngừa, mời 2 anh em tới trụ sở, phân tích tình cảm ruột thịt gia đình để anh em họ nghĩ lại, cam kết không tái phạm ảnh hưởng tới ANTT khu vực... “Trên đường tuần tra, chúng tôi cảm nhận được thời khắc giao thừa thiêng liêng khi nghe thấy những lời chúc Tết của Chủ tịch nước vang trên hệ thống loa truyền thanh các xã. Đồng thời với cảm xúc đó, chúng tôi cũng xác định không chỉ đảm bảo ANTT đêm 30 Tết, phải tiếp tục trọng trách đảm bảo giữ gìn trọn vẹn sự bình yên cho nhân dân trong những ngày Tết tiếp theo” - bộc bạch của Đại úy Nguyễn Hữu Kiên, CAPT xã Đông Mỹ đã khiến tôi xúc động, thêm trân trọng sự đóng góp của những chiến sỹ Công an cho bình yên, hạnh phúc của nhân dân...