
Đầu tháng 9 năm nay, Thành phố Hà Nội đã khai trương tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí lành mạnh của người dân thủ đô cùng du khách trong và ngoài nước. Nhờ đó mà mọi hoạt động vui chơi của người dân Thủ đô vào dịp Tết Trung thu thoải mái hơn, không còn phải chen chúc trên vỉa hè bờ Hồ như những năm về trước.
Hoạt động rước đèn Trung thu quanh hồ Hoàn Kiếm được thực hiện bởi nhóm MyHanoi thu hút rất nhiều người tham gia, góp phần tạo không khí náo nhiệt cho tuyến phố đi bộ. Ảnh: Chu Đức Hải
Cả người lớn và trẻ nhỏ đều rất thích thú trước hoạt động này. Đi phía trước là chiếc đèn ông sao khổng lồ, nhiều người tham gia cũng tự chuẩn bị cho mình những chiếc đèn nhỏ xinh phía sau.
Một hoạt động không thể không nhắc tới là không gian trò chơi truyền thống do MyHanoi phát động và thực hiện. Từ những trò như ô ăn quan, nặn tò he, chơi chuyền, nhảy dây… đều được nhiều người tham gia. Đây như là cơ hội gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người trẻ và đem đến một cái nhìn mới lạ về những trò chơi truyền thống cho trẻ em ngày nay.
Âm nhạc đường phố sớm đã không còn lạ lẫm với người dân Hà Nội. Nhưng sự xuất hiện của loại hình âm nhạc này trên phố đi bộ quanh hồ Gươm lại là điều mới mẻ, níu bước chân nhiều người.
Phố Hàng Mã và những con phố nhỏ cắt qua chật kín người ngay từ khi chợp tối. Đây cũng là con phố được mọi người lui tới đông nhất mỗi dịp Trung thu.
Những chiếc đèn ông sao sáng rực giữa biển người dù mới chỉ được trang trí đơn giản.
Hay lồng đèn đủ loại màu sắc, hình dáng được làm bằng giấy đều đều gợi nhớ một cái Tết trung thu đang đến gần.