Đi du lịch vào dịp Tết: Có đáng bị coi là bất hiếu?

Đi du lịch vào dịp Tết: Có đáng bị coi là bất hiếu?

ANTD.VN - Mấy năm trở lại đây, vào những ngày Tết nhiều người thay vì ở nhà để tận hưởng không khí Tết lại quyết định đi du lịch. Mấy ngày nay, trên mạng xã hội có 2 luồng dư luận tranh cãi xung quanh việc: Có nên đi du lịch trong dịp Tết? 
Tết kém vui vì đào, quất mất mùa

Tết kém vui vì đào, quất mất mùa

ANTD.VN - Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy thế không khí mua bán tại các làng hoa Hà Nội vẫn khá trầm lắng. Nếu như cuối năm 2015, thời tiết rét đậm, rét hại khiến người trồng đào, quất… đứng ngồi không yên thì giáp Tết năm nay, những trận nắng như mùa hè cũng làm người nông dân mất ăn mất ngủ.
Hoa ban bung nở tím trời đông Hà Nội

Hoa ban bung nở tím trời đông Hà Nội

ANTD.VN - Những đóa hoa có gốc gác miền biên viễn Tây Bắc, bất chợt nở bừng lên giữa nắng đông, mang lại vẻ đẹp mới lạ, đầy sức sống cho những con phố Hà Nội.
"Tết Mông xuống phố"

"Tết Mông xuống phố"

ANTD.VN -“Tết Mông xuống phố”, sự kiện văn hóa chào đón năm mới 2017 của cộng động người Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 8-1 tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Bỗng dưng... sợ Tết!  ​

Bỗng dưng... sợ Tết! ​

ANTD.VN - Vừa tay xách nách mang lỉnh kỉnh quà quê ra,  chen đến bẹp ruột ở bến xe, rồi chờ cả tiếng đồng hồ ô tô bò trên đường mới về đến nhà, chưa kịp thở, bà xã tôi đã bảo, đấy mới là Tết Dương lịch thôi nhé, còn Tết Nguyên đán, nhiều thứ phải lo hơn, ông cố mà giữ sức.
Tết Tây của người Việt

Tết Tây của người Việt

ANTD.VN - Hà Nội những ngày thanh thản thưa người thường đậm đà chỉ có ở Tết ta và đặc biệt hay có ở Tết Tây.
Ngày giao phố

Ngày giao phố

ANTD.VN - Tôi gọi những ngày cuối năm là ngày giao phố. 
TẾT TÂY ở ta

TẾT TÂY ở ta

ANTD.VN - Những năm gần đây, Tết dương lịch hay còn gọi là Tết Tây vào ngày 1-1 hàng năm đã trở nên thân thiết với người dân Hà Nội, đặc biệt là với giới trẻ, họ cũng háo hức chờ đón Tết dương lịch, tuy cái háo hức không mạnh mẽ như Tết cổ truyền âm lịch nhưng cũng đủ cho người ta mong chờ, đón đợi. 
Hé lộ con đường trở thành di sản thế giới của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Hé lộ con đường trở thành di sản thế giới của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

ANTD.VN - Những câu chuyện trong quá trình chuẩn bị và bảo vệ hồ sơ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của các thành viên trong Đoàn Việt Nam trước Hội đồng UNESCO thế giới cùng những chia sẻ của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian sẽ được tiết lộ trong chương trình tọa đàm “Tín ngưỡng thờ Mẫu từ góc nhìn Di sản văn hóa”.
Chuyến xe buýt "Liên hợp quốc"

Chuyến xe buýt "Liên hợp quốc"

ANTD.VN -  Một chiều cuối năm, tôi từ miền Tây Nam Bộ trở về Hà Nội mang theo tâm trạng "nỗi nhớ mùa Đông". Có chút thất vọng khi loa phát thanh của Cảng Hàng không Nội Bài thông báo: Nhiệt độ ngoài trời 27 độ C...
80 tuổi - nữ tiếp viên hàng không này vẫn chưa muốn về hưu

80 tuổi - nữ tiếp viên hàng không này vẫn chưa muốn về hưu

ANTD.VN - Bette Nash có lẽ là tiếp viên hàng không già nhất trên thế giới khi bà có đến 60 năm phục vụ trên các chuyến bay. Và ở tuổi 80, bà vẫn đủ sức "bay lượn" trên độ cao hơn 9000m, phục vụ chuyên nghiệp với nụ cười rạng rỡ không kém bất cứ tiếp viên trẻ tuổi nào. 
New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

ANTD.VN - Hôm qua 31-10, Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và vùng ngoại ô lân cận đã bị bao trùm bởi lớp khói bụi dày đặc sau khi hàng triệu người dân đốt các loại pháo ăn mừng lễ hội Diwali (lễ hội mùa Thu hay lễ hội ánh sáng) của người Hindu.
Chợ trong phố

Chợ trong phố

ANTD.VN - Hà Nội có một thời gian dài, chính danh được gọi là Kẻ Chợ. Đám người phương Tây, lần đầu tiên tới đất Việt, thích cái chữ này lắm. Những biến âm của nó, được thấy nhan nhản trong các tư liệu lịch sử thời kỳ đầu thực dân “cachao, catchou, kacho, kichou…”. Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng từng viết: “Cho đến thế kỷ 16, chỉ có Thăng Long mới được gọi là Kẻ Chợ, còn tất cả các vùng miền khác gọi là Kẻ Quê”. 
Hồ Tây lao xao hoài con sóng

Hồ Tây lao xao hoài con sóng

ANTD.VN - “Chiều hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ...”. Có lẽ chẳng phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Phú Quang lại nhắc đến một chiều hồ Tây trong bài hát nổi tiếng “Em ơi Hà Nội phố” của anh. Bởi hồ Tây thật sự là một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh tổng thể Hà Nội. Có thể nói một cách không hề chủ quan rằng Hà Nội sẽ thiếu hụt, sẽ không còn là Hà Nội nếu không có hồ Tây. Thật sự là thế.
Rút sao một loạt khách sạn xuống cấp

Rút sao một loạt khách sạn xuống cấp

ANTD.VN - Ngành du lịch có những động thái vào cuộc được đánh giá là khá mạnh mẽ nhằm chấn chỉnh dịch vụ lưu trú trên toàn quốc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, việc rút sao khách sạn bị hư hỏng, xuống cấp thì dễ, nhưng với những cơ sơ lưu trú có cung cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp, thậm chí hành xử thiếu văn minh với khách hàng thì sẽ xử lý như thế nào? 
Ngỡ ngàng sắc thu Hà Nội

Ngỡ ngàng sắc thu Hà Nội

ANTD.VN - Cứ mỗi độ thu về, Hà Nội với những đặc trưng riêng lại như một thiếu nữ khoác lên mình tấm áo mới đẹp đến nao lòng. Bình dị là thế, lặng lẽ đến vậy nhưng dường như đây chính là món quà kì diệu của mà mùa thu, mà thiên nhiên đã gửi tặng Hà Nội…