TP. Hồ Chí Minh

Không dựng lại hiện trường vụ 5 người trong gia đình bị sát hại ngày cận Tết

ANTD.VN - Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ nên việc dựng lại hiện trường vụ án mạng thương tâm khiến 5 người tử vong ở quận Bình Tân là không cần thiết.

Liên quan đến vụ "Chấn động: 5 người trong 1 gia đình tử vong bất thường cận Tết" như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 23-2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM thông tin "sẽ không dựng lại hiện trường".

Lý do là trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ. “Việc dựng lại hiện trường là không bắt buộc và trong trường hợp này là không cần thiết” - Đại tá Quang nói.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng ngày 12-2-2018

Trước đó, Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29-1-2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) làm việc tại xưởng gia công máng xối inox của gia đình ông Mai Xuân Chinh tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân được hơn hai tháng. 

Trong lúc làm tại nhà ông Chinh, Tình bực bội vì bị bà chủ hay la mắng nên rắp tâm trả thù. Đến ngày 12-2, sau khi dự tất niên tại gia đình ông Chinh, nghi can Tình đã dùng hung khí giết hại 5 thành viên trong gia đình ông Chinh gồm: Ông Chinh (SN 1972, chủ căn nhà), bà Mai Thị Hồng (SN 1981, vợ ông Chinh) và ba người con là cháu Mai Xuân Triệu (nam, SN 2005), cháu Mai Huyền Diệu (nữ, 2007) và cháu Mai Huyền Diệp (nữ, SN 2012).

Ban đầu, Công an xác định Tình gây án một mình. Sau khi sát hại cả gia đình ông Chinh, Tình lấy chiếc xe máy hiệu Wave RS của gia đình ông Chinh để tẩu thoát về tỉnh Long An. Đến tối 15-2, hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân được cơ quan chức năng khám nghiệm xong. 

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể bà Hồng nằm ở tầng dưới gần cửa ra vào; thi thể ông Chinh ở trong phòng ngủ; ba người con tử vong ở các phòng khác.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được Tình khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Long an và sau đó tiến hành di lý về TP.HCM. Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo những hàng xóm, gia đình nạn nhân là những người hiền lành, sống chan hòa với xóm giềng.

Suốt những ngày Tết, không khí u ám bao trùm cả khu phố nơi xảy ra vụ việc. Người dân xung quanh cũng không còn tâm trạng chúc Tết nhau như thường lệ, mà thay vào đó là những nén hương thắp cho gia đình nạn nhân.