Cảnh sát cho biết, Takashi Okazaki, một công nhân xây dựng, nói với họ rằng mẹ của anh ta tử vong do tuổi già nhưng anh không đủ tiền để làm đám tang cho mẹ. Okazaki cũng không biết nhờ ai giúp đỡ, nên đã quyết định giấu xác mẹ trong một chiếc vali và để vào tủ.
Vụ việc được đưa ra ánh sáng hôm 12-11 khi cảnh sát tới kiểm tra về việc không trả tiền thuê nhà và tìm thấy chiếc vali. Okazaki đã xịt hương thơm quanh chiếc vali để che giấu mùi thi thể bị phân hủy nhưng không qua mắt được cảnh sát.
Okazaki không có mặt ở nhà khi cảnh sát tới. Anh ta bị bắt tại một quán cà phê gần nhà hôm 13-11. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.