Không có chuyện xác chị Huyền bị chôn trộm tại nghĩa trang Đặng Xá

ANTĐ -Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm khẳng định không có ngôi mộ nào của chị Lê Thị Thị Huyền, nạn nhân của thẩm mỹ viện Cát Tường được chôn trộm tại nghĩa trang thuộc thôn Đặng, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, như một số báo mạng đã đưa tin....
Không có chuyện xác chị Huyền bị chôn trộm tại nghĩa trang Đặng Xá ảnh 1
Khu đất của ngôi mộ mới chuyển đi "biến" thành mộ chị Huyền
(ảnh NĐT)

Hiện trường ngôi mộ “chuẩn” như nhà ngoại cảm chỉ?

Chiều 12-9, một báo điện tử đã đưa tin “Chị Huyền bị chôn... trộm ở nghĩa trang Đặng Xá”, theo như trang báo này đưa tin, một nhà ngoại cảm tên Gấm, người Quảng Ninh được chị Huyền nhập vào chỉ rõ nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và nhân viên TMV Cát Tường lén lút chôn vùi lạnh lẽo trong đêm.

Phóng viên của báo điện tử trên đã đến hiện trường để tìm ngôi mộ của nhà ngoại cảm Gấm chỉ. Theo tác giả bài viết, hiện trường ngôi mộ so với những thông tin được bà Gấm cung cấp là rất “chuẩn”, ngôi mộ được cải táng cách đây gần 2 tháng, nằm đối diện ngôi mộ của cụ Lưu Văn Linh, bên trên phần đất này có chi chít chân hương đã được những người lạ mặt thắp nhiều lần.

Hai nhận vật là ông Bảy, người chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ việc xây mộ nghĩa trang và ông Bùi Văn Khiêm, quản trang, trả lời phỏng vấn bài báo này cho biết gần 2 tháng nay thấy nhiều người lạ đeo khẩu trang kín mặt lén lút đến thắp hương, khi bị phát hiện thì họ lẳng bỏ lẳng lặng bỏ đi!?

Ngôi mộ chị Huyền...toàn đất

Nhận được thông tin trên, ngay trong chiều 9-12, Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc.




Theo Thượng tá An Thanh Bình, chiều cùng ngày, “mộ” của chị Huyền như báo mạng đưa tin đã được đào lên kiểm tra trước sự chứng kiến của Công an huyện Gia Lâm, UBND xã Đặng Xá, Công an xã Đặng Xá, Công an đồn Nam Đuống, ông Bùi Văn Khiêm (quản trang), ông Bảy (người chở vật liệu xây dựng), đại diện gia đình ngôi mộ cũ mới chuyển đi và anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền). Ngôi mộ được đào lên sâu hơn so với ngôi mộ cũ đã chôn trước đó nhưng bên dưới toàn đất chứ không có xác chị Huyền.

Ông Bùi Văn Khiêm (quản trang) cho biết khu đất này là ngôi mộ mới chuyển đi 20 ngày trước
(ảnh NĐT)

Cũng trong văn bản làm việc với các cơ quan chức năng trong chiều 9-12, ông Bảy (người chuyên chở vật liệu xây dựng) khẳng định không hề trả lời báo chí về việc có nhiều người lạ mặt đến thắp hương trên phần đất được cho là mộ chị Huyền bị chôn trộm.

Còn ông Bùi Văn Khiêm (quản trang) cũng khẳng định không trả lời báo chí rằng có nhiều người lạ đến thắp hương tại khu đất này. Ông Khiêm cho biết, ông chỉ nói rằng vào ngày 8-12, có một đôi nam nữ đến nghĩa trang thắp hương nhưng không phải tại khu đất mà bài báo nêu. Theo ông Khiêm, khu đất này là ngôi mộ đã được bốc lên từ 20 ngày trước, sau đó lấp lại.

Thượng tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, việc báo chí đưa tin xác chị Huyền được chôn tại nghĩa trang xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm là không đúng sự thật, người dân không nên hoang mang và tò mò đến đây thắp hương gây mất an ninh trật tự địa phương.

Sau 49 ngày chị Huyền bị ném xuống sông Hồng nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy xác, chiều ngày 5-12, gia đình đã làm lễ truy điệu và cầu siêu cho chị Lê Thị Thanh Huyền.

Hiện các cơ quan chức năng cũng như gia đình chị Huyền vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm xác chị Huyền.