Kết thúc vòng 8 V-League 2011:
Không có bất ngờ
(ANTĐ) - Đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra tại vòng 8, khi các đội bóng đầu BXH tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục.
HAGL [trái] có được 3 điểm quý giá ngay trên sân Hàng Đẫy |
Cả 2 trận đấu sớm đều được xem là những cuộc đại chiến giữa các đội bóng hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thiếu sự góp mặt của nhiều cái tên như Cristiano, Benicio, Công Vinh và Gonzalo, hàng công của nhà ĐKVĐ yếu đi trông thấy. Trong khi đó, đội bóng xứ Tháp Mười lại sở hữu dàn cầu thủ khá đồng đều, cùng sự ổn định đáng kinh ngạc qua 7 vòng đấu.
Hạ gục nhà ĐKVĐ với tỷ số 3-1, CS.ĐT đã và đang khẳng định vị trí nhất bảng mà họ hiện giữ là hoàn toàn xứng đáng. Dù đang có phong độ tốt, nhưng HLV Phạm Công Lộc lại không hề tỏ ra chủ quan: “Chúng tôi biết mình là ai và đang ở đâu. Tôi và các học trò chắc chắn sẽ không thể chủ quan vì chặng đường còn rất dài. Đồng Tháp không nghĩ đến chức vô địch mà sẽ phải cố gắng trong từng trận”.
Trên sân Gò Đậu, dù có bàn thắng dẫn trước nhưng sự mất ổn định nơi hàng phòng ngự khiến B. BD phải nhận thất bại đau đớn trước SLNA. Đội bóng xứ Nghệ có một trận đấu cực kỳ thăng hoa với điểm sáng là Fagan và Derron. Cặp tiền đạo người Jamaica đã khẳng định giá trị của mình bằng việc chia nhau lập cú đúp để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục, mang về chiến thắng tưng bừng 4-1 cho thầy trò HLV Hữu Thắng.
Cuộc derby miền Trung giữa SHB ĐN và Thanh Hóa đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng đầy cảm xúc. Kết quả thất vọng ở vòng đấu trước chính là động lực khiến cả 2 nhập cuộc với cùng khát khao chiến thắng.
Sự vượt trội về đẳng cấp giúp đội bóng sông Hàn mau chóng có được 2 bàn thắng chỉ trong hiệp 1. Nhưng Thanh Hóa với sự góp mặt của HLV lão làng Lê Thụy Hải đã khẳng định, họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà, bằng việc ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Và nếu không có pha gỡ hòa ở phút thi đấu cuối cùng của Hoàng Quảng, SHB ĐN đã phải trắng tay ra về.
Ở 4 trận đấu còn lại, HAGL hạ gục HP. HN 2-1 ngay trên sân Hàng Đẫy, Vissai NB có trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Vicem HP, K. KH thắng sát nút HN ACB sau một trận đấu nhạt nhòa. Trong khi đó, ĐT.LA suýt nữa đã có màn ra mắt đẹp cho tân HLV McMenemy trên sân nhà, nếu như Endene không ghi bàn gỡ hòa ấn định kết quả 1-1 cho Navibank SG trong hiệp 2. Như vậy, nhà cầm quân người Anh vẫn chưa tìm được chiến thắng kể từ khi đặt chân đến Long An.
Thuần Thư