Không cái dại nào giống cái dại nào

ANTĐ  - Có những chuyện cứ tưởng đã yên, chìm vào quên lãng, nay lại rộ lên. Báo đài vừa đưa tin, thương nhân bên Tàu vào ta bằng con đường du lịch “hữu hảo”, tổ chức thu mua ốc bươu vàng.

- Con đường mòn muôn thuở ấy, “môn võ” cổ truyền ấy họ dùng mãi rồi, có gì lạ đâu. Lạ là dân mình vẫn không tỉnh ngộ. Kể ra thì có đến cả… năm không hết. Nào là thu mua gốc chè, cây dược liệu, móng trâu, cho đến đỉa. Ốc bươu vàng cũng là món hàng kiếm tiền ngon ơ nhưng sẽ “vàng mặt” vì sự tàn phá đồng ruộng, môi trường.

- Sau bao vụ như thế sao các ông quản lý vẫn không “tổng kết rút kinh nghiệm” cho bà con nông dân?

- Có rút được “bài học”, thì học phí phải trả quá đắt. Nghe đâu ở bên nước “láng giềng” đó đang “bùng nổ” phong trào nuôi gián để điều chế loại thuốc thần kỳ chữa bệnh đau nhức. Gián còn được quảng bá chữa bệnh viêm dạ dày, lao phổi…

- Không khéo thì thương nhân bên đó lại vận chuyển gián sang ta để lập trang trại nuôi đại trà.

- Lo xa như ông chẳng nước non gì đâu. Mọi chuyện đều có thể xảy ra như đã từng diễn ra. Dân thì vốn dĩ cứ thấy tiền, thấy bở là lao vào, không có ai “cầm tay chỉ việc” cho nên bên “láng giềng” cứ… tiện tay là ném sang đủ thứ rác rưởi, độc hại.

- Chợt nhớ câu nói của ông cha xưa: “Khôn ba năm dại một giờ”. Vậy mà mình thì dại quanh năm, ngẫm thêm nẫu lòng. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.